Theo dõi trên

Lễ viếng liệt sĩ nhân kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước

29/04/2022, 09:38 - Lượt đọc: 3,360

Sáng ngày 29/4, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh đã tổ chức lễ viếng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, nhân kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2022) .



Dự lễ viếng có các đồng chí Dương Văn An- Ủy viên Trung ương  Đảng- Bí thư Tỉnh ủy- Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh khóa XV đơn vị Bình Thuận; Nguyễn Hoài Anh- ủy viên dự khuyết TƯ Đảng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy- Chủ tịch HĐND tỉnh; Bố Thị Xuân Linh –Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh và các phó chủ tịch UBND, HĐND tỉnh, các vị lão thành cách mạng, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí nguyên Trưởng, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội các khóa; các vị đại biểu Quốc hội khóa XV- đơn vị Bình Thuận; lãnh đạo các Ban Đảng, các sở, ngành, đại diện lực lượng vũ trang, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh…Thành ủy, UBND thành phố Phan Thiết… Các đại biểu đã đến đặt vòng hoa, thắp hương tưởng niệm trên các phần mộ, tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong hai cuộc kháng chiến để bảo vệ nền độc lập, tự do hôm nay.
Sau lễ viếng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, các đại biểu đã đến dâng hoa, thắp hương tưởng niệm Bác tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Bình Thuận.  Trải qua 47 mùa xuân độc lập, hòa cùng cả nước, tỉnh Bình Thuận đã vươn mình đổi mới và nhanh chóng hòa nhịp cùng bước đi của đất nước. Kế thừa truyền thống cách mạng hào hùng của các thế hệ cha anh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bình Thuận quyết tâm xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển giàu mạnh./.

dsc_7222.jpg
Lãnh đạo tỉnh viếng nghĩa trang liệt sĩ 
dsc_7224.jpg
Lãnh đạo dâng hoa, dâng hương viếng các AHLS
dsc_7231.jpg
dsc_7232.jpg
dsc_7237.jpg
dsc_7238.jpg
dsc_7240.jpg
Viếng Bác tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh Bình Thuận
dsc_7245.jpg

ANH KHOA

Bài liên quan
Biển giờ không còn mặn !
Dịch bệnh được kiểm soát, nghỉ lễ dài ngày, du lịch mở cửa, quán xá đông đúc. Quán cà phê BIỂN GỌI, chênh chếch đồi cát Mũi Né tranh luận sôi nổi những câu thơ của thi sĩ Trần Gia Thái, trong tập thơ: “Biển giờ không còn mặn”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lễ viếng liệt sĩ nhân kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước