Theo dõi trên

Ngày Giổ tổ về với Khu du lịch sinh thái Bàu Trắng

17/04/2016, 09:18

Có lẽ chưa có ngày nào khách du lịch lại đổ về Bàu Trắng đông như hôm nay. Từ 9 giờ sáng đến chiều tối cả hai cổng ra vào Khu du lịch sinh thái Bàu Trắng – Bắc Bình luôn tấp nập du khách ra vào. Không chỉ có du khách trong nước mà khách nước ngoài cũng đến khám phá Bàu Trắng khá đông. Theo ước tính của nhân viên hai phòng vé vào cổng Khu du lịch thì trong ngày giổ tổ Hùng Vương có khoảng 1.500 – 1.700 du khách đến tham quan, khám phá, vui chơi giải trí tại Bàu Trắng và “Đồi cát trinh nữ”.

Đến “Đồi cát trinh nữ” Du khách có thể đi bộ, dạo mát trên đồi cát bất cứ lúc nào vì nơi đây thiên nhiên ban tặng cho một tiểu vùng sa mạc khí hậu nắng, gió nhưng không cháy bỏng, oi bức mà lúc nào cũng có một bãi cát ấm dưới chân và một bầu khí trong lành mát rượi trên không. Du khách cũng có thể dùng dịch vụ xe mô tô địa hình với cảm giác mạnh, sảng khoái chinh phục “nàng trinh nữ” và từ đây du khách có thể chiêm ngưỡng một trời mây bao la với biển xanh và rừng núi chập chùng. Hoặc cưỡi Đà Điểu để thử sức đôi chân của loại “gà khổng lồ” chạy trên cát. Với đôi chân cứng chắc nó có thể cõng du khách nặng hơn trăm ký…

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận trong ngày lễ giổ tổ Hùng Vương tại khu du lịch Bàu Trắng:

                                                                        
      Du khách tham quan “Đồi    cát trinh nữ” bằng xe đặc chủng
   
      Du khách đi bộ tham quan “Đồi    cát trinh nữ”
   
      Chụp ảnh lưu niệm tại Bàu Trắng
   
      Cưỡi Đà Điểu
   
      Khách nước ngoài tham quan, khám phá Bàu Trắng

Lê Thanh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngày Giổ tổ về với Khu du lịch sinh thái Bàu Trắng