Theo dõi trên

Nỗi khổ của công an xã, phường

19/11/2020, 08:30

BT- Nếu như người dân ai cũng hiểu biết pháp luật hoặc nhường nhịn lẫn nhau thì không có gì đáng nói, nhưng có một bộ phận công an xã, phường vất vả khi xử lý các vụ việc, nhất là trong tranh chấp đất đai, lối đi chung, xây tường rào giữ đất.

                
   Tranh chấp khi xây tường rào.

Không nhường nhịn ...

Trước kia những vụ việc như tranh chấp liên quan đất đai, lối đi chung, xây tường rào giữ đất không xảy ra nhiều, nhưng những năm gần đây nổi lên nhiều đáng kể. Do nhu cầu sử dụng đất ngày càng tăng dẫn đến đất đai có giá trị. Ngoài ra xuất phát từ vấn đề kinh tế, đồng tiền đã đưa chuẩn mực đạo đức, đạo lý gia đình, dòng tộc trở thành thứ yếu. Chẳng hạn nhiều trường hợp trong các phiên tòa đã xử, sau khi người có tài sản (cha, mẹ, ông, bà…) qua đời, thế hệ con cháu, những người thân thích trong gia đình, dòng tộc sẵn sàng hủy bỏ thỏa thuận dân sự về tài sản đất đai trước đó liên quan đến thừa kế. Điều đó dẫn đến rất nhiều hợp đồng tặng cho tài sản không có hiệu lực. Từ thành thị đến nông thôn có những vụ chỉ cần vài chục, vài trăm, thậm chí vài mét vuông đất, anh em trong nhà cũng kéo nhau ra tòa. Điển hình một vụ ở phường Hàm Tiến, sau khi ông T.Đ.T và bà P.T.C ở phường Hàm Tiến qua đời thì các con ông bà phân chia tài sản - một diện tích đất lớn nằm trên địa bàn phường. Tuy nhiên, cuộc phân chia không thành do con của người anh trai (người đã qua đời) không đồng ý vì liên quan đến nhiều chuyện, cuối cùng đưa ra tòa sau nhiều tranh cãi gay gắt trong nội bộ gia đình.

Ngoài anh em trong gia đình, tranh chấp cũng xảy ra giữa những người hàng xóm với nhau. Khoảng đầu năm 2000, bà T.T.N mua một diện tích lớn đất nông nghiệp của bà H.T.T cùng trú ở xã Hòa Thắng. Khi mua, 2 bên thỏa thuận nhau bằng giấy viết tay, sẽ làm sổ khi thanh toán đủ tiền. Theo hồ sơ kiện ra tòa, sau khi mua diện tích đất này, bà N cho con gái của bà là Ng.T.Th toàn quyền sử dụng. Đến năm 2015, Th đến UBND xã làm sổ, phát hiện diện tích đất đã có sổ từ năm 1998, nhưng bà T không sang tên cho mẹ mình. Hiện tại không thể sang tên cho Th, vì các con của bà T không chấp nhận với lý do bà T bán không thông qua họ. Hầu hết các vụ việc, mặc dù tòa án đang giải quyết nhưng giữa các bên không bên nào chịu bên nào, nhiều lần xích mích dẫn đến xô xát ảnh hưởng an ninh trật tự. 

... khổ công an

Những lần xích mích, xô xát xảy ra, công an khu vực lại vào cuộc xử lý, nhưng khổ nỗi xảy ra một lần thì không đáng nói, lại xảy ra nhiều lần bất kể đêm ngày, làm khổ lực lượng công an xã, phường vốn mỏng quân số. Có nhiều nguyên do, nhưng chủ yếu là một trong hai bên tác động vào tài sản tranh chấp... Thấy rõ ở các vụ trên, trong thời gian tòa phân xử thì hãy để cho tòa phân xử, nhưng một bên cứ qua đất tranh chấp thắp nhang vào ngày rằm, mùng một, bên kia không chấp nhận có hành động đáp trả lại nên dẫn đến xô xát thường xuyên. Với vụ ở Hòa Thắng, con gái bà N canh tác trên đất, phía các con bà T cũng đến canh tác dẫn đến tình trạng trồng cây là bị phá hoại.

Ngoài ra còn nhiều vụ việc khác, chính quyền địa phương đến hòa giải nhiều lần nhưng đều bất thành. Và mỗi lần xô xát, công an đến trấn áp nhằm đảm bảo an ninh trật tự. Công an viên một xã lắc đầu cho biết: “Có những gia đình chúng tôi giải thích nhiều lần rằng, vụ việc đang được tòa án phân xử thì ông bà cứ để cho họ phân xử, nhưng dường như họ không hiểu. Có những vụ gần như thường xuyên xảy ra xô xát, không giải quyết tốt thì sẽ bị tố cáo ngược, rất phức tạp!”.

Mọi sự việc đâu còn đó, dù có xô xát cũng không giải quyết được gì khi tòa án đang phân xử. Xích mích chỉ làm mất đi tình cảm anh em, láng giềng thay vì cùng nhau ngồi lại giải quyết hoặc chờ tòa án phân xử sẽ tốt hơn.

Ninh Chinh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh diễn ra thành công, trọn vẹn niềm vui
BTO - Chiều 24/4, Ban Chỉ đạo tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, của tỉnh năm 2025 (viết tắt là Ban Chỉ đạo 261) tổ chức họp rút kinh nghiệm tổ chức Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), gắn với kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Thuận (19/4/1975 - 19/4/2025). Đồng chí Đặng Hồng Sỹ - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 261 chủ trì cuộc họp.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nỗi khổ của công an xã, phường