Theo dõi trên

Phim tết 2016 - phim hài vẫn lấn át

02/02/2016, 11:02

BT- Xem phim cũng là một trong những nhu cầu của người dân khi tết đến. Những ai mê môn nghệ thuật thứ 7 sẽ có dịp thưởng thức những bộ phim hài, mang lại niềm vui, nụ cười trong những ngày rảnh rỗi.

Đến thời điểm này, mới chỉ có 5 phim được công bố sẽ ra rạp vào dịp Tết Bính Thân 2016 gồm: Lộc phát (đạo diễn Lê Bảo Trung), Tía tui là cao thủ (đạo diễn Trần Ngọc Giàu), Siêu trộm (đạo diễn Hàm Trần), Gái già lắm chiêu (đạo diễn Bảo Nhân và Nam Cito) và Ám ảnh (đạo diễn Bảo Nguyễn).

Theo nhận định của người phụ trách phòng chiếu phim Lotte Cinema Phan Thiết: Phim tết năm nay có vẻ trầm lắng bởi một số phim được làm để chiếu tết như: Tấm Cám (Ngô Thanh Vân là nhà sản xuất kiêm đạo diễn), Tèo Em 2 (Charlie Nguyễn đạo diễn), Truy sát (đạo diễn Cường Ngô) đều chính thức thông báo dời ngày phát hành sang hè 2016 vì không kịp tiến độ. Sự thiếu vắng của những phim này đã khiến cuộc đua phim dịp Tết Bính Thân 2016 kém sôi động so với những năm trước.

Nhìn vào danh mục, có thể thấy phim tết năm nay vẫn theo xu hướng hài và hầu hết là phim Việt. Phim Lộc phát (dự kiến khởi chiếu từ ngày 5/2) là câu chuyện về cuộc đua bất đắc dĩ của chàng trai tên Lộc và gã sát thủ tên Cát. Trên hành trình đó, Lộc đã có cuộc gặp gỡ ngoài ý muốn với những con người đặc biệt có tính cách vô cùng “khó đỡ”. Theo đạo diễn Lê Bảo Trung, bên cạnh mang lại tiếng cười cho khán giả, phim còn xen kẽ những pha hành động gay cấn từ những phút đầu tiên. Với dàn diễn viên tên tuổi: Bình Minh, Đinh Ngọc Diệp, Hiếu Hiền, Nguyễn Phi Hùng, Kiều Minh Tuấn, Hoàng Sơn… Nhiều người hy vọng sẽ có một phim “xem được”.

Trong khi đó, phim Tía tui là cao thủ của đạo diễn Trần Ngọc Giàu (khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 29/1) dùng bộ đôi danh hài Hoài Linh, Việt Hương cùng các ca sĩ Ngô Kiến Huy, Hoài Lâm… để hút khán giả. Phim xoay quanh gia đình ông bà Nho Nhã - làm nghề thuốc đông y ở một vùng quê. Mâu thuẫn nảy sinh khi gia đình được đền bù một số tiền lớn, bà Nhã cùng 3 người con lớn bỏ ông Nho cùng người con út ở quê để lên sống ở thành phố. Cuộc sống nơi đất khách quê người đầy rẫy cạm bẫy khiến họ dở khóc dở cười… Xem trailer, có thể thấy phim vẫn chủ yếu là những màn tấu hài như các phim của ê kíp này trong những năm trước (Năm sau con lại về, Quý tử bất đắc dĩ). Sự khác biệt và cũng đáng chờ đợi nhất mùa phim tết năm nay có lẽ là phim Siêu trộm (khởi chiếu ngày 4/2). Được quảng bá là “siêu phẩm phim hành động Việt” với nhiều kỹ xảo đẹp, Siêu trộm là phim đầu tiên của Việt Nam khai thác đề tài tin tặc (hacker).

Nếu như các phim nói trên đã được quảng bá từ sớm thì đến đầu tháng 1/2016, phim Ám ảnh mới bất ngờ thông báo ra rạp vào dịp tết (dự kiến khởi chiếu từ ngày 10/2). Đây là phim hình sự có yếu tố kinh dị với sự tham gia của các diễn viên: Yay ya Trương Nhi, Hiếu Nguyễn, nghệ sĩ ưu tú Kim Xuân, Minh Thuận… Thư - cô gái xuất thân từ chốn thôn quê lên Sài Gòn học đại học, có người yêu là một chàng trai hiền lành. Rồi một ngày Thư quen Hoàng - một tay chơi sành điệu, cô đã bám lấy gã với mong ước đổi đời giàu sang mà không hề biết mình phải trả giá bằng mạng sống. Phim còn có nhiều uẩn khúc đang được che giấu…

Ông Lê Ngọc Hùng – Phó Giám đốc Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng Bình Thuận, cho biết: “Chưa biết những phim chiếu tết năm nay sẽ gây được hiệu ứng như thế nào đối với khán giả, nhưng với những cách làm cũ thì phim hài chiếu tết năm nay không những thiếu điểm nhấn mà còn ảm đạm về doanh thu”.

M.V



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phim tết 2016 - phim hài vẫn lấn át