Theo dõi trên

Sân chơi trí tuệ

07/05/2021, 09:35

BT- Cuộc thi “Olympic tháng tư thành phố Hồ Chí Minh mở rộng năm 2021” kết thúc vừa qua, nhiều đoàn tham gia dự thi đem về những kết quả phấn khởi với thành tích học tập của học sinh cho trường mình, nhưng vẫn có những dư luận trái chiều. Một thầy giáo hỏi tôi: Thi Olympic có cần thiết không? 

Cần tạo cú hích

Thầy hỏi thế và đặt ra vấn đề, tại sao tỉnh ta có gần 30 trường trung học phổ thông (THPT) mà chỉ có trường THPT chuyên và 3 trường THPT không chuyên tham gia? Có phải như thế là bệnh thành tích, làm khổ giáo viên và học trò không!

Cuộc thi Olympic vốn là sân chơi của các trường THPT chuyên ở các tỉnh phía Nam do Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong – thành phố Hồ Chí Minh đăng cai tổ chức. Dần rồi mở rộng ra cho những trường không chuyên cùng tham gia. Đến năm 2017, số lượng trường không chuyên tham gia khá đông, ban tổ chức tách ra thành 2 khối riêng. Ở tỉnh ta, từ năm học 2013 – 2014, Trường THPT Hùng Vương đã đăng ký dự thi. Năm đó Bình Thuận chỉ có 2 trường: THPT chuyên Trần Hưng đạo và THPT Hùng Vương tham gia. Năm sau, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thêm trường THPT Phan Bội Châu, rồi đến Trường THPT Lý Thường Kiệt. Mấy năm tiếp theo, Sở kêu gọi mở rộng ra các trường trong tỉnh có điều kiện nên tham gia. Nhưng số trường đăng ký thêm không bao nhiêu, chỉ vài trường, song năm có, năm không. Tôi nói với thầy giáo: Mình đã gặp thầy hiệu trưởng trường THPT Hùng Vương. Thầy ấy nói cũng đã có một vài thầy cô trong trường không đồng tình, huống gì thầy cô trường khác. Cũng có người nặng lời phản ứng. Nhưng quan điểm của trường là học sinh yếu mình tổ chức phụ đạo, học sinh giỏi nên tìm sân chơi để các em có dịp làm quen cọ xát. Từ cuộc thi, không những học sinh mà thầy cô cũng có những bài học về cách ra đề thi, làm đáp án, cách tổ chức dạy bồi dưỡng cho học sinh. Riêng học trò thì được nhiều lắm. Ngoài sự cố gắng học để được chọn vào đội tuyển, các em có dịp làm quen với nhiều dạng đề khác nhau của nhiều bạn ở các tỉnh khác. Qua đó, các em còn được giao tiếp với nhiều bạn mới có năng lực học giỏi để trao đổi học tập lẫn nhau. Thầy hiệu trưởng còn kể, có em học sinh lớp 10 chưa bao giờ ra khỏi huyện Đức Linh, nay được chọn tham gia đội tuyển, suốt đêm không ngủ. Khi vào thành phố thấy cái gì cũng lạ, gặp rất đông bạn bè tỉnh khác, em rất háo hức, đến mức vào thi rồi mà cảm giác cứ nôn nao. Khi làm bài – vì chưa quen cọ xát, thấy đáp án đang đâu đó rất gần, nhưng cứ lúng túng tìm không ra. Cô học trò nói, nếu năm sau được tham gia dự thi lần nữa, em sẽ cố gắng và chắc chắn sẽ có giải.  

Sân chơi trí tuệ tự nguyện

Đợt thi vừa qua có đến 6.050 học sinh của 18 tỉnh, thành và thành phố Hồ Chí Minh tham gia. Tỉnh Bình Thuận, ngoài trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo, còn có 3 trường THPT không chuyên: Phan Bội Châu, Tánh Linh và Hùng Vương. Kết quả, trường THPT Phan Bội Châu: 1 vàng, 8 bạc, 18 đồng; THPT Tánh Linh có: 1 vàng, 8 bạc, 10 đồng; THPT Hùng Vương có cao hơn một ít, đạt: 4 vàng, 11 bạc, 8 đồng. Thầy hiệu trưởng nói: Ở đây không phải là thành tích hay là gì cả, bởi học sinh được chọn đi thi hoàn toàn tự nguyện. Kinh phí theo hình thức hợp tác giữa hội phụ huynh, nhà trường và cha mẹ học sinh. Tôi nghĩ có kết quả đó là nhờ vào kinh nghiệm tổ chức ôn luyện để thi của thầy trò trong nhiều năm qua. Đây là sân chơi trí tuệ rất cần và khá lý thú, làm cơ sở cho trường tuyển chọn học sinh tham gia dự thi học sinh giỏi tỉnh ở khối 12 và kỳ thi tốt nghiệp THPT khi các em có nguyện vọng muốn học những trường đại học tốp trên.

Đinh Đình Chiến



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Vén bức “màn đen” ở bar Paris Night Club
Giữa đêm khuya, trong ánh đèn mờ ảo của quán bar Paris Night tại Phan Thiết, không ai trong số hơn 150 khách đang say sưa trong điệu nhạc sôi động và khói thuốc dày đặc biết rằng có hơn 200 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bình Thuận đang đồng loạt bao vây, bất ngờ đột kích, chấm dứt chuỗi ngày tồn tại của một tụ điểm ăn chơi có tiếng.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sân chơi trí tuệ