Chỉ cần dùng điện thoại cá nhân hoặc laptop để đăng nhập vào mạng xã hội Facebook, khi truy cập vào những hội nhóm có tên, như: “Hội những người vỡ nợ giúp đỡ nhau” hoặc “Hội buôn lậu – chia sẻ kinh nghiệm buôn lậu”, “Hội vỡ nợ - Thua tha - Thích làm liều”… không khó bắt gặp hàng loạt các bài đăng của nhiều môi giới việc làm đang chào mời những mức lương hấp dẫn khi làm việc tại Campuchia.
Tuy nhiên, công việc là gì thì chưa rõ nhưng đập ngay vào mắt là mức lương lên đến ngàn đô la, văn phòng làm việc sang trọng với yêu cầu công việc cực kỳ đơn giản…chỉ cần biết sử dụng máy tính.
Chỉ cần biết đánh máy vi tính nhưng lương hàng chục triệu mỗi tháng và không mất chi phí ăn, ở.
Cũng từ đây, nhiều người đang thất nghiệp hay những người đang nợ nần, thậm chí là những bạn trẻ đang có công việc ổn định nhưng vì thấy mức lương được chào mời cao hơn nhiều so với hiện tại nên các cuộc gặp gỡ được hình thành. Sau cái gật đầu từ những lời dụ dỗ việc nhẹ lương cao, một hành trình của tổ chức đưa người qua Campuchia bằng đường bất hợp pháp bắt đầu.
Đặt chân đến vùng đất mới, các lao động ngỡ ngàng khi đã bước vào đặc khu kinh tế trên lãnh thổ Campuchia. Tại đây, trái với sự nhẹ nhàng lúc chào mời, những lời dọa nạt, quát tháo đã khiến các nạn nhân hiểu ra rằng, bản thân đã bị bán vào các cơ sở, tổ chức hoạt động lừa đảo như: đánh bạc trực tuyến, kinh doanh tiền ảo,… trên không gian mạng. Các công ty này hầu hết do nhóm cầm đầu người nước ngoài thuê để thực hiện hành vi phạm tội.
Nạn nhân bỏ trốn bị công ty bắt lại đánh đập, chụp ảnh gửi về cho gia đình mang tiền sang chuộc.
Trong quá trình làm việc, nạn nhân được quản lý, giám sát chặt chẽ, không được di chuyển và gần như ngưng liên lạc với gia đình và thế giới bên ngoài, bị cưỡng ép làm việc từ 12-16 tiếng/ ngày. Điều đáng nói, các lao động khi không thực hiện đạt yêu cầu của nhóm cầm đầu thì sẽ bị nhốt, đánh đập, tra tấn, bỏ đói và yêu cầu gọi điện thoại về cho người thân nộp tiền “chuộc” với mức giá từ 3.000-20.000 USD cho các đối tượng thông qua tài khoản ngân hàng do chúng cung cấp mới cho về nước.
Nhiều trường hợp sau khi gia đình đã chuyển tiền nhưng lại tiếp tục bị yêu cầu đòi tiền chuộc, sau nhiều lần chuyển tiền thành công nhưng thông tin nạn nhân vẫn “bặt vô âm tín”. Có trường hợp bỏ trốn khi gia đình chưa có tiền chuộc, sau khi bị bắt được, nạn nhân bị hành hạ, đánh đập thậm chí tử vong trên “đất khách, quê người”.
Một người mẹ ở La Gi đau lòng vì con trai đã mất sau khi sang Campuchia làm việc.
Có thể thấy, phương thức của các đối tượng này thường hình thành từ đường dây phạm tội có tổ chức, thực hiện tại Việt Nam và Campuchia, được chia thành từng khâu công việc khác nhau từ chào mời, đưa đón và đánh đập, mua bán người. Dù thủ đoạn đã cũ nhưng nạn nhân đều rất mới, bởi tâm lý muốn có việc làm dễ dàng nhưng lương phải cao nên rất nhiều nạn nhân đã lần lượt sập bẫy của các đối tượng. Điều này đã gây ra nhiều hệ lụy, hậu quả to lớn đối với đời sống của những người trốn đi nước ngoài và gia đình của họ.
Thời gian tới, dự báo tình trạng công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Campuchia làm việc tại các cơ sở đánh bạc trực tuyến, bị cưỡng ép lao động, cưỡng đoạt tài sản tiếp tục diễn biến phức tạp. Vì vậy, người dân cần nâng cao cảnh giác, phối hợp với lực lượng chức năng trong phòng, chống các loại tội phạm này.