Theo dõi trên

Tin thầy bói, bị lừa trên chục triệu đồng

12/03/2018, 08:36

BT- Lợi dụng sự mê muội, kém hiểu biết của một số người, các thầy bói đã thực hiện những thủ đoạn tinh vi để lừa tiền của nhiều người. Câu chuyện có thật của bà N.T.P.A ở thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam, một lần nữa báo động về những người xưng danh “thầy bói” để lợi dụng tâm lý mê tín của người dân nhằm trục lợi vẫn còn nhiều.

Muốn khỏi bệnh phải mua đồ cúng bái

Với quan niệm “Có thờ có thiêng, có kiêng có lành” nên dù mê tín hay không mê tín, đầu năm hay cuối năm nhiều người vẫn đi tìm thầy bói để xem vận mệnh, từ công danh, gia đình, tình duyên… và cách cúng như thế nào để hóa giải khi gặp những chuyện chẳng may. Sau khi nghe thầy bói phán, nhiều người vội vàng làm lễ cúng mong có thể “xoay chuyển” số mệnh, tránh những rủi ro. Theo lời bà A, sau khi học xong lớp 12, con gái bà vui vẻ nhập học với niềm vui đậu cao đẳng. Thế nhưng, niềm vui đó nhanh chóng vụt tắt khi năm học đầu con gái bà thường xuyên có những biểu hiện bất thường như cười, nói một mình, thi thoảng đánh đập bạn bè vô cớ, vứt đồ lung tung... Lo sợ, vợ chồng bà tất tả đưa con gái đến Bệnh viện Biên Hòa (Đồng Nai) thăm khám. Cầm phiếu kết luận của các bác sĩ trên tay, vợ chồng bà vui mừng khi con gái không mắc chứng bệnh tâm thần. Thế nhưng về nhà, em lại cười nói một mình, lâu lâu em còn đánh cha mẹ, tự nhảy một mình cả ngày không dừng...

Thương con, vợ chồng bà A cố gắng chạy chữa cho con. 6 năm nay, ông bà bán gần hết vật dụng trong nhà đưa con đi chạy chữa khắp nơi nhưng vẫn chưa khỏi. Khoảng đầu tháng 10/2017, bà tâm sự với bạn bè thì được gợi ý đi xem bói và cách cúng bái để con khỏi bệnh. Đang lúc nóng lòng, bà A. cũng muốn thử một lần biết đâu con của bà sẽ lành bệnh. “Lúc đầu bà thầy bói chỉ nói là tốn kém nhiều lắm cũng chưa đến 1 triệu đồng thì con sẽ lành bệnh nên tôi cũng muốn thử. Theo hướng dẫn của người bạn, tôi đến gần cây xăng Hồng Lợi và tiếp tục men theo nhiều con đường hẻm để len lỏi vào tận sâu nhà bà thầy bói. Tại đây, tôi gặp một người phụ nữ khoảng 45 tuổi, tự xưng là “Thầy Bảy” xem bói” - bà A cho biết. Sau khi hỏi tên, tuổi hai vợ chồng tôi, con cái rồi đất đai nhà cửa, bệnh tình của con, bà lắc đầu phán: “Muốn con cái hết bệnh phải mua đồ cúng bái các vị thần”. Lúc đầu cúng mất hơn 3 triệu đồng. Tiếp đó bà còn kêu cúng 2 lần nữa, tổng cộng hết 9 triệu đồng. 

Ma trận của kẻ lừa đảo

Thấy bệnh tình của con không thuyên giảm, bà A tiếp tục cầu cứu “Thầy Bảy”. “Cháu nhà vẫn chưa bớt bệnh, tối nào cũng nhảy nhót, thì thầm một mình, tiền thì vay mượn khắp nơi giờ không biết tính sao, nhờ bà giúp”, bà A nói. “Thầy Bảy” nhanh nhảu hù dọa: “Cúng bệnh cho con mà tiếc tiền hả? Làm thế bao giờ mới bớt bệnh, 9 bước mày bước được, bây giờ còn 1 bước 3 triệu đồng nữa là con mày bớt bệnh mà không dám thì con lãnh bệnh ráng chịu”. Tâm lý người mẹ thương xót con gái, lại muốn cố gắng hết sức để con gái lành bệnh nên bà A ráng đi vay hàng xóm đưa thêm cho bà 3 triệu đồng nữa. Tổng số tiền ba A đưa “Thầy Bảy” là 12 triệu đồng, mà bệnh của con gái vẫn không thuyên giảm chút nào. “Lúc này tôi mới tỉnh ngộ, vội đến nhà bà Bảy năn nỉ bà gửi lại chút ít tiền để trả nợ nhưng bà không trả, còn có thái độ thách thức” - bà A cho biết. “Cũng vì quá tin lời thầy bói mà tôi bị cuốn vào ma trận của kẻ lừa đảo. Đây cũng là bài học cho tôi để người khác cảnh giác. Tôi muốn lên tiếng để pháp luật trừng trị những kẻ lợi dụng sự cả tin của người khác để lừa đảo chiếm đoạt tài sản” - bà A. bức xúc.

Với những thông tin bà A. cung cấp, chúng tôi đã đến địa chỉ trên trong vai người xem bói. Bà Bảy nói: “Chị không phải xem bói mà mẹ ở trên về xem. Mẹ sẽ xem chỉ tay, chỉ chân, rồi nhập vào người chị và trả lời những gì em cần biết. Nếu muốn xem thì để lại số điện thoại, khi nào rảnh chị sẽ gọi”. Thực tế không ai thành công, thành đạt và chữa khỏi bệnh được bằng bói toán mê tín. Con người sống đúng với lương tâm thì sẽ nhận được điều tốt đẹp, bình an, cho dù là “năm vận tháng hạn”. Theo các nhà nghiên cứu văn hóa, bói toán là một bộ phận của tín ngưỡng dân gian. Tuy nhiên, việc nhiều người không bình tĩnh, tỉnh táo trước những lời phán của thầy bói rồi có những lo lắng thái quá sẽ dẫn đến những hành động cực đoan như: bỏ nhiều tiền ra để cúng bái, thậm chí có nhiều ứng xử đi ngược lại đạo đức, pháp luật.

    
    Theo quy   định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015, người nào bằng thủ đoạn gian dối   chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2 triệu đồng đến dưới 50   triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính   về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm thì bị phạt cải tạo không   giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm…

THU HÀ



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đại hội Đảng bộ Báo và Đài PTTH Bình Thuận lần thứ I
BTO-Chiều ngày 24/6, Đảng bộ Báo và Đài Phát thanh- Truyền hình Bình Thuận đã tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Đây là kỳ đại hội có ý nghĩa đặc biệt, diễn ra trong bối cảnh vừa hợp nhất hai cơ quan báo chí của tỉnh và chuẩn bị cho tiến trình hình thành tỉnh Lâm Đồng mới, trên cơ sở sáp nhập 3 địa phương: Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tin thầy bói, bị lừa trên chục triệu đồng