Những phiên chợ 0 đồng của Thành đoàn Phan Thiết. Những chuyến xe tình nghĩa của bộ đội biên phòng Tân Thành, của các nhóm thiện nguyện. Những thùng ATM gạo, những xe rau củ quả, cá mắm, những phong bì gói ghém yêu thương của các mạnh thường quân giấu tên, của các cụ ông, cụ bà, trẻ em… Tất cả đã cùng chung tay với tỉnh nhà giúp cho lực lượng ở tuyến đầu chống dịch, giúp người nghèo, người khó khăn vượt qua những ngày “phong tỏa” gian nan, những ngày cách ly thiếu thốn. Nhiều, rất nhiều những tấm lòng vàng, không thể nào kể hết. Xin điểm qua những hoạt động của một nhóm khá điển hình với cái tên ngắn gọn, nhóm TOT.
Cầu nối những tấm lòng
“TOT” thoạt đầu là viết tắt tên của ba thành viên: Hà Thị Thu Thủy, Đặng Thị Kim Oanh và Trần Ngọc Tỵ. Do cùng chung một tấm lòng với cộng đồng mà họ kết nối lại với nhau và giao cho nhà báo Đặng Thị Kim Oanh làm trưởng nhóm. Sau, nhóm đông dần lên với rất nhiều thành viên năng nổ, nhiệt tình, họ vẫn giữ tên nhóm là TOT nhưng với nghĩa là “Tốt”. Họ muốn làm tốt công việc thiện nguyện và mong những điều tốt đẹp cho đời sống cộng đồng. Nhà báo Hà Thị Thu Thủy cùng với Võ Hoàng Tuyết Linh (nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) lo các hộ khó khăn, kẹt dịch phải ở lại. Nhà báo Đặng Thị Kim Oanh (nguyên Phó Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận) lo 1.500 phần quà cho 17 xã, phường và chợ rau 0 đồng. Nhà báo Trần Ngọc Tỵ lo các bữa ăn cho các chốt, các phường trong thành phố Phan Thiết và kêu gọi những chuyến xe chở muối vào cho thành phố Hồ Chí Minh. Chị Phạm Thị Xinh (Giám đốc Công ty Xuất khẩu nông sản Hàm Thuận Bắc) cùng giúp mọi người trong nhóm và tham gia trực tiếp tặng quà bằng tiền túi của mình (cho đến giờ này, chị đã tặng khoảng 3 tỷ đồng). Nhóm TOT không chỉ là cầu nối mà còn là những tấm lòng yêu thương đang từng ngày từng đêm nhiệt tâm chia sẻ với đồng bào nghèo khổ, khó khăn, các trạm y tế, lực lượng trực tại các chốt kiểm soát, những điểm nóng trong đại dịch nghiệt ngã…
Nhà báo Đặng Thị Kim Oanh cho biết: Nhóm TOT bắt đầu hoạt động hỗ trợ chống dịch từ tháng 6/2021 bằng những chuyến xe chở quà tặng đến tỉnh Bắc Giang và thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều thành viên thấy những việc làm mang ý nghĩa và giúp ích hiệu quả cho cộng đồng nên tự nguyện tham gia vào nhóm. Và hoạt động của nhóm càng lúc càng nhiều hơn, giúp được nhiều người hơn.
Khi được hỏi về tình cảm, cảm xúc và những khó khăn của mình khi làm công việc yêu thương đầy ý nghĩa này, nhà báo Đặng Thị Kim Oanh tâm sự: “Tận mắt chứng kiến, thấu hiểu những hoàn cảnh thực tết mới thấy xót xa trong lòng. Nhiều cảnh thương tâm lắm! Người đang gặp khó khăn nhiều quá mà mình thì bất lực, càng tặng càng thấy thiếu. Đến với bà con thì thấy thương, cứ muốn làm nhiều điều hơn nữa nhưng về tới nhà là nỗi sợ bị lây nhiễm cứ ám ảnh. Đêm khó ngủ vô cùng vì cứ phải rà xem lại ngày hôm nay mình có sơ hở gì không, cách tiếp xúc của mình vậy là an toàn chưa. Hầu như các thành viên trong nhóm đều chung một nỗi sợ là sợ gần người thân trong gia đình mà vô tình lây bệnh cho họ. Thay mặt cho nhóm TOT mình rất biết ơn lãnh đạo tỉnh Bình Thuận và thành phố Phan Thiết đã ủng hộ tối đa, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất có thể như cho chích ngừa, cấp giấy đi đường, lập điểm cho nhóm tập kết hàng và thường xuyên gọi điện động viên cho nhóm TOT… Cảm ơn các anh chị rất nhiều!”.
Lá lành đùm lá rách
“Ai xin được gì thì góp lại rồi phân chia thành từng phần quà đi trao”, nhà báo Trần Ngọc Tỵ chia sẻ vậy. Và anh tâm sự: “Từ nhỏ, em thường hay được mọi người cho quà, tặng học bổng, nhờ đó em vượt qua khó khăn. Em hiểu những món quà ấy là động lực để em vươn lên. Em bị tật ở chân mà ngày nay có được công việc ổn định, gia đình hạnh phúc, cũng là cái duyên tình gắn bó với quê hương, với con người Bình Thuận. Vì vậy làm được gì giúp ích cho mọi người em đều làm hết mình. Chính nhờ sự hết mình, đi tận nơi, tới trực tiếp những vùng khó khăn nhất, trao tận tay bà con nghèo mà mạnh thường quân gửi gắm nên mỗi khi kêu gọi là thế nào những chú cô, anh chị ấy cũng ủng hộ, có khi cả trăm triệu đồng, như các chị Đinh Thị Thu Hà, Đặng Thị Mộng Tuyền, Kim Tuyền…, có Phạm Hoàng Sơn, Lê Hải Châu, Nguyễn Thái Thuận, Dương Quốc Thái cùng hỗ trợ vận chuyển miễn phí. Và có rất nhiều người gửi tiền cho mà yêu cầu giấu tên…”.
Trong những ngày tháng dịch giã hoành hành, được sự phân công của trưởng nhóm, nhà báo Trần Ngọc Tỵ chịu trách nhiệm về việc lo việc ăn uống cho các chốt kiểm soát dịch trong thành phố. Phải nói đây là một việc rất khó! Cái khó ở chỗ là ít được sự ủng hộ của mọi người vì ai cũng nghĩ việc này “có Nhà nước lo”. Ngoài một vài sự ủng hộ của các mạnh thường quân, phần còn lại Tỵ phải chi từ túi mình. Đến nay, anh cho biết đã thâm hơn 40 triệu đồng. Anh phải bán gà vịt, cá mắm online để có mà bù vào.
Nhà báo Hà Thị Thu Thủy là một thành viên quan trọng trong nhóm, chị phụ trách lo các hộ lẻ nghèo khổ, khó khăn, kẹt dịch phải ở lại. Chị là người tương tác với cộng đồng rất giỏi, là sở trường vì trước đây chị đã từng là Trưởng phòng Bạn đọc của báo Bình Thuận. Trang mạng facebook của chị mỗi ngày có đến mấy trăm người vào xem và nhắn tin nên việc nắm bắt thông tin hai chiều rất kịp thời, hiệu quả.
Nhà báo Hà Thị Thu Thủy cho biết: Từ ngày tham gia giúp đỡ, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn thấy hạnh phúc lắm, cực khổ là thật vì phạm vi hoạt động chính là địa bàn cả tỉnh. Có những chủ nhật gọi là “chủ nhọc”, các thành viên ai cũng đuối đừ vì phải liên tục chạy đầu này chạy đầu kia từ sáng tới tối, có ngày nhận gần trăm cuộc gọi. Người dân đã tin mình, đã gọi thì kiểu gì mình cũng phải xoay xở để giúp cho bằng được, rất nhiều lần cả nhóm mệt quá nói với nhau “thôi, lần này nữa thôi!” và rồi bà con lại gọi, lại thương quá và lại tiếp tục. Kịp thời giúp được bà con mình cũng vui trong lòng. Ngoài mì tôm, gạo, trứng, rau, củ mang đến từng hộ gia đình khó khăn, nhóm cũng đã vận động và trao tặng khẩu trang, dụng cụ y tế, nước uống cho Bệnh viện đa khoa Bình Thuận và các Trạm Y tế thành phố Phan Thiết, Hàm Thuận Nam, Tuy Phong…
Đại dịch Covid-19 còn kéo dài, diễn biến có thể phức tạp hơn, cả tỉnh đang kiên trì chống dịch với các giải pháp đồng bộ, quyết liệt. Trong lúc khó khăn, những hành động rất đẹp, rất tình người của mỗi cá nhân, tổ chức đều vô cùng đáng quý, đáng trân trọng. “Lá rách ít đùm lá rách nhiều!”, ở thời điểm mà nhiều hộ gia đình phải cách ly y tế trên diện rộng, những lời dạy của cổ nhân càng thêm ý nghĩa, thấm thía. Cộng đồng đang cần được sự khơi dậy, ủng hộ, sẻ chia, cần được sự mở lòng của từng con người bằng tất cả nhiệt huyết và tình thương. Chúc tấm lòng yêu thương của nhóm TOT ngày càng lan tỏa, thành viên đông hơn và làm được nhiều việc thiết thực, ý nghĩa hơn cho cộng đồng.
Ghi chép của Nguyễn Hiệp