Theo dõi trên

Truyền thuyết núi Ông – thác Bà

09/03/2023, 06:04

Nhắc đến du lịch Bình Thuận người ta thường nói về những bãi biển trong xanh nhưng ít ai biết nơi đây còn có thác Bà đẹp mê hồn ở huyện Tánh Linh.

Thác Bà tọa lạc tại xã Đức Thuận, huyện Tánh Linh, cách TP. Hồ Chí Minh khoảng 140 km. Nơi đây nằm trong Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông nên vẫn giữ được khung cảnh hoang sơ đến kỳ lạ. Thác Bà có 9 tầng, mỗi tầng cao từ 15 – 25m, toàn cảnh thác Bà trông như một dải lụa trắng mềm mại chảy giữa núi rừng hùng vĩ. Có rất nhiều hướng để du khách đến thác Bà - Tánh Linh, như từ Phan Thiết (cách 100 km), từ TP. Hồ Chí Minh (cách 140 km) hay từ thị trấn Đạmri, Đạ Huoai, Lâm Đồng (cách 40 km). Mỗi cung đường có một vẻ đẹp khác nhau và đều làm say lòng người. Đối với những bạn trẻ đi phượt từ Phan Thiết, TP. Hồ Chí minh, sau 1 ngày rong ruổi trên thác thường thích hướng chạy ra thị trấn Đạmri, chinh phục những cung đường mạo hiểm của đèo Tà Pứa dài hơn 5 km. Đứng trên đỉnh đèo nhìn xuống, vùng đất Tánh Linh hiện ra đẹp vô cùng.

z4165680592726_8b2edef33b54f9b211773fd02920cbf7.jpg
Du khách tham quan thác Bà.

Người dân Tánh Linh xưa nay vẫn luôn truyền tai về câu chuyện tình cảm động, ẩn chứa nhiều nét huyền bí đan xen về núi Ông và thác Bà. Chuyện kể rằng, ngày xưa ở đây có đôi vợ chồng cùng chung sống trên núi, rất yêu thương nhau. Tuy nhiên một hôm, người chồng lên núi đánh cờ với tiên ông. Đều là những tay đánh cờ lão luyện, ván cờ của 2 vị kéo dài suốt từ ngày này sang ngày khác, tháng này qua tháng kia, năm này đến năm kia, đằng đẵng trong sự mỏi mòn đợi chờ của người vợ. Người vợ ở nhà chờ chồng đến khi tóc bạc trắng như mây rồi qua đời, hóa thành dòng thác. Đến khi kết thúc ván cờ, người chồng quay trở về, thấy vợ đã mất. Ông vừa giận mình vừa hối hận, quá thương nhớ vợ nên chết theo và hóa thành ngọn núi Ông ngày nay, ôm trọn lấy dòng thác Bà trong lòng để mãi mãi được ở bên cạnh người vợ hiền.

Đến thác Bà, du khách sẽ chiêm ngưỡng trọn vẹn toàn cảnh vẻ đẹp của dòng thác nước trắng xóa uốn lượn mềm mại qua các dốc đá, bồng bềnh như mái tóc xõa dài của người phụ nữ. Màu xám mạnh mẽ của núi đá, màu trắng muốt của dòng thác nước cùng màu xanh ngát của cây rừng khiến cho bức tranh thiên nhiên trở nên vừa hùng vĩ, vừa mang vẻ bình yên lạ kỳ. Theo những người đi rừng, thác Bà có 9 tầng, mỗi tầng cao từ 15 – 25m, nhưng do địa thế khó đi lại chưa được đưa vào khai thác nên hiện nay du khách đến với thác Bà chỉ có thể chinh phục được 3 trong số đó là thác số 7, 8 và 9. Thác số 7 mạnh mẽ với những dòng nước lớn nhỏ chảy xiết và đổ thẳng xuống từ độ cao 15m. Thác số 8 lại như một người thiếu nữ dịu dàng, luồn lách qua những tảng đá lớn rồi phình rộng ra thành một hồ nước nhỏ trong vắt. Từ hồ nước đó vượt qua ghềnh đá nhỏ, dòng nước lúc dữ dội, lúc nhẹ nhàng len qua các dốc đá cao gần 20m, rồi hòa vào dòng suối nhỏ dưới chân thác tạo thành thác số 9.

Từ trên cao nhìn xuống, bạn sẽ phải trầm trồ trước vẻ đẹp kỳ vĩ mà thiên nhiên đã ban tặng cho nơi này với dòng nước trong xanh, mát lạnh đổ xuống các mỏm đá thành từng tầng rất đẹp mắt. Xa xa, những tán cây rừng xanh mướt đan xen nhau như một bức tranh thủy mặc hữu tình. Sau khi khám phá trọn vẹn vẻ đẹp của 3 thác, du khách thường dừng chân ở thác giữa, ngâm mình trong hồ nước trong vắt, mát lạnh, thả hồn thư giãn hoàn toàn, lắng nghe tiếng chim hót ríu rít trong rừng…

H.TRINH


(0) Bình luận
Bài liên quan
Bàu Trắng: Không chỉ nên thơ trong gió cát
Bàu Trắng – một nơi được bao bọc bởi các triền cát rộng mênh mông chạy dài xen lẫn với nhiều cây rừng thấp, được ví như là “tiểu sa mạc Sahara” ở Bình Thuận. Giữa một vùng cát khô nóng bỏng tưởng chừng như thiếu sự sống, nhưng thiên nhiên lại ưu đãi và ban tặng cho vùng đất này hồ nước ngọt trải dài trên vùng cát trắng mênh mông ngút ngàn. Du khách đến đây, có thể nhìn ngắm hoàng hôn, vui đùa cùng cát. Và Bàu Trắng không chỉ có như thế…
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Truyền thuyết núi Ông – thác Bà