Ghé thăm nhà em tại thôn Ninh Thuận, xã Hàm Chính, Hàm Thuận Bắc, khi em mới từ bệnh viện về. Em có hoàn cảnh gia đình thật đáng thương.
Mẹ em là Bùi Thị Mỹ Ngọc tâm sự rơm rớm nước mắt: Vợ chồng chị có 4 con, Sang là đứa lớn nhất. Chị là lao động tự do, ai kêu gì làm nấy, phụ nấu đám cưới, làm thanh long…. Giờ bỏ việc vào Sài Gòn chăm con. Mọi chi phí trong nhà trông chờ hết vào đồng lương bảo vệ chưa đến 5 triệu đồng của chồng là anh Bùi Minh Đằng.
Vợ chồng cũng chưa có nhà, phải ở nhờ nhà cha chồng, ghép chung với gia đình cậu em trai.
Thấy hoàn cảnh của gia đình bé Sang mà đau lòng. Với thu nhập bấp bênh của ba mẹ như vậy, nuôi 4 đứa con ăn học còn khó, nói gì đến nuôi người bị bệnh hiểm nghèo.
Nhìn con thương lắm, cái đầu trọc lóc, môi miệng lở loét, vậy mà vừa về nhà hôm trước, hôm sau con đòi mẹ chở xuống trường, vào lớp học ngồi cả buổi. Con nói con nhớ trường, nhớ lớp, nhớ thầy cô bạn bè. Con nói con muốn được đi học. Hơn thế nữa, con muốn được sống!
Con còn trẻ, cơ hội sống của con cũng còn rất nhiều nếu được mọi người chung tay giúp con.
Kính xin mọi người hãy mở rộng lòng nhân ái. Xin hãy cho con sự sống, xin hãy tiếp sức cho cha mẹ con!
Đây là số tài khoản của ba con:
9704229202750023017.
Ngân hàng MB, tên Bùi Minh Đằng.
Sđt mẹ Ngọc: 0944.742.161
Sđt ba Đằng: 0913.836.494.
Mọi sự giúp đỡ của mọi người dù ít hay nhiều, Bé Sang và ba mẹ của con đều xin cúi đầu tri ân mọi người!