Theo dõi trên

Bình Thuận đâu chỉ có nắng vàng, cát trắng

03/06/2022, 07:11

Nhắc đến du lịch Bình Thuận nhiều người sẽ nghĩ đến những bãi biển đẹp với bờ cát trắng, nắng vàng. Tuy nhiên, ở Bình Thuận không chỉ có nắng vàng, cát trắng mà còn rất nhiều điểm du lịch tâm linh, sinh thái hay những điểm dã ngoại tự nhiên với núi rừng và cả những món ngon níu kéo chân khách…

Hầu hết những người đến Bình Thuận để du lịch đều có trải nghiệm với môn trượt cát độc đáo ở khu vực Đồi Hồng – Hòn Rơm, bởi đây là “món lạ” được thiên nhiên ưu đãi riêng cho Bình Thuận. Với Khu du lịch quốc gia Mũi Né khách đến ngày càng đông bởi nhiều lợi thế vì vừa thưởng thức phong cảnh vừa có thể nghỉ dưỡng lâu ngày bởi giá cả tương đối “mềm” so với nhiều điểm du lịch trong nước. Do đặc thù công việc nên tôi có bạn khá nhiều ở các tỉnh, thành và cả một số bạn là doanh nhân của một số nước. Vì vậy, không chỉ là dịp lễ, tết được nghỉ dài ngày, bà con mới đến Bình Thuận du lịch mà hầu như tuần nào cũng có người điện thoại hỏi tôi về du lịch. Khổ nỗi, mình không làm nghề du lịch nhưng không giới thiệu thì cho rằng mình… ích kỷ, không yêu quê hương mà giới thiệu cho bạn thì mất thời gian rồi đôi khi phải chiều bạn dẫn đi một số điểm theo yêu cầu. Thôi thì “vào thế” nên phải gồng mình giới thiệu về những điểm du lịch mới để bạn thêm cơ hội đến Bình Thuận.

Nói vậy vì các bạn tôi đã nhiều lần đến Mũi Né nên những chuyến sau về Bình Thuận muốn “đổi gió” tìm nơi thăm thú, nghỉ dưỡng khác lạ một chút. Bạn tôi thì đủ thành phần, người thì thích nơi đông vui náo nhiệt, người thì thích du lịch tâm linh, cũng có người vừa thích biển lẫn cả núi rừng. Vì vậy, thường khi bạn hỏi về du lịch Bình Thuận tôi phải hỏi lại sở thích tùy từng người để chỉ điểm đến. Anh Phan Hữu Ngọc ở Hà Nội, làm việc ở TP. Hồ Chí Minh đã vài lần đi theo công ty về Phan Thiết du lịch, hôm rồi anh muốn đưa đại gia đình gần 20 người gồm vợ con, bố mẹ ruột, bố mẹ vợ và một số người thân về Bình Thuận du lịch dài ngày bởi theo anh kể sau chuyến du lịch Phan Thiết anh check in một số phong cảnh ở đồi cát Mũi Né, Suối Tiên, bãi Đá Ông Địa… cả nhà anh “nhốn nháo” thích thú nên… níu áo anh đòi đưa đưa đi du lịch ở Bình Thuận cho bằng được. Anh điện thoại tâm sự rồi hỏi tôi, ngoài Mũi Né chắc chắn mình sẽ đưa gia đình về đó một thời gian. Còn lại mình muốn đi một số nơi trong tỉnh, đi nơi nào hay bạn? Bình Thuận thì thiếu gì nơi để đến, gần Phan Thiết có khu du lịch núi Tà Cú, đi cáp treo lên tham quan tượng Phật nằm dài trên đỉnh “độc lạ” nhất Việt Nam, cách đó chừng chục km bạn sẽ đến Kê Gà, ra biển thăm ngọn hải đăng rồi vào vùng du lịch La Gi hay đi tham quan khu phức hợp “ngàn tỷ” NovaWorld Phan Thiết đang hoàn thiện với kỳ vọng là Khu du lịch quốc gia thứ 2 sau Mũi Né ở Bình Thuận. Mới đây trên mạng rầm rộ chia sẻ cảnh đồi hoa bằng lăng tím đẹp mê hồn, địa điểm đó ở đâu bạn? Anh Ngọc lại hỏi, ở huyện Tuy Phong, cách Phan Thiết khoảng 100 km, nơi ấy không chỉ có đồi bằng lăng tím ở Núi Tàu mà có Khu du lịch Chùa Hang với bãi đá cuội đủ màu sắc trải dài dọc bờ biển đã níu chân hàng ngàn lượt khách. Còn muốn lặn thám hiểm thì đến Cù Lao Câu với hệ sinh thái biển phong phú chủng loại. Ngoài ra khu vực này còn có bãi rêu mọc trên đá đa sắc màu, ai đã đến và nhìn thấy gần như không muốn rời chân vì cảnh đẹp khó tìm…

Du lịch Bình Thuận ngoài những bãi biển đẹp, chùa chiền còn những điểm đến thú vị khác như tham quan vườn thanh long đang nở rộ hoa vào ban đêm lung linh sắc màu hay những vườn cây thanh long chín mọng nối tiếp nhau như một bức tranh sinh động. Thời gian gần đây, rất nhiều khách du lịch chọn tua kết hợp lên rừng xuống biển. Vào những ngày cuối tuần hàng chục xe du lịch đỗ ven đường tuyến quốc lộ 55 đoạn từ Hàm Tân đến Tánh Linh để check-in cảnh những bông hoa rừng nở rộ phủ xuống ven đường. Đây là cung đường đèo, nhiều đoạn 2 bên là vách núi dựng đứng nhìn từ xa trông như hình 3D rất đẹp, đã có một số ca sĩ chọn cung đường này quay MV ca nhạc nên khách đến du lịch thác Bà hoặc Đa Mi đều không muốn bỏ lỡ cơ hội có những tấm hình đẹp. Nhắc đến thác Bà hay Đa Mi, nhiều khách du lịch tìm đến bởi trải nghiệm khung cảnh rừng núi hoang sơ, được ngâm mình dưới làn nước suối thiên nhiên mát lạnh, tạo cảm giác như gột rửa những muộn phiền lo toan bộn bề hàng ngày. Lên Đa Mi ngoài đi thuyền trên lòng hồ cá thư giãn, khách có thể dã ngoại thác 9 tầng… Sau thời gian đi dã ngoại ở núi rừng, khách lại về La Gi hoặc Phan Thiết vui đùa với sóng biển, nghỉ dưỡng và thưởng thức những món ngon của người dân địa phương.

Khách đến du lịch Bình Thuận ngoài yêu thích phong cảnh đẹp, người địa phương thân thiện, nhiều người còn mê mẩn các món ẩm thực đặc trưng vùng miền như chả cá thát lát và thỏ gác bếp Tánh Linh, cá chình và cá lăng Đức Linh, bánh hỏi lòng heo Phú Long (Hàm Thuận Bắc)… Còn ở Phan Thiết thì ngoài những món nổi tiếng như gỏi cá mai - trích - đục, cá nướng, lẩu cá bóp, cá lồi xối mỡ… nhiều du khách còn “ghiền” món bánh căn đổ trứng gà ăn với cá nục kho rục hay như món cháo bắp (hoa) chuối, bánh canh cá… Vì vậy, hàng ngàn lượt khách đến Bình Thuận đã quay trở lại du lịch lần 2, lần 3 và nhiều lần sau đó bởi Bình Thuận đâu chỉ có bờ biển đẹp với nắng vàng, cát trắng mà rất nhiều điều phong phú cần khám phá…                          

TRẦN THI


(0) Bình luận
Bài liên quan
Sàn Thương mại du lịch Bình Thuận: Thêm kênh quảng bá điểm đến tiện ích, hiệu quả
Sàn Thương mại du lịch Bình Thuận do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Viettel Bình Thuận xây dựng (có địa chỉ là: travelbook.vn/binhthuan) đã chính thức vận hành vào cuối tháng 5/2022.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bình Thuận đâu chỉ có nắng vàng, cát trắng