Theo dõi trên

Chiến thắng 30/4 qua góc nhìn của thế hệ trẻ

29/04/2025, 05:33

Chiến thắng lịch sử 30/4/1975 là mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc. 50 năm đã trôi qua kể từ ngày đất nước hoàn toàn thống nhất, ý nghĩa thiêng liêng và tự hào của ngày 30/4 vẫn sống mãi trong lòng của người dân Việt Nam. Hôm nay, những người trẻ đang sống giữa thời bình, hưởng trọn thành quả của công cuộc đấu tranh gian khổ năm xưa – ngày 30/4 trở thành lời nhắc nhở sâu sắc về lòng biết ơn và ý thức trách nhiệm.

Đinh Nguyễn Thiên Kim – Trường THPT Phan Bội Châu (TP. Phan Thiết): Yêu nước có nhiều cách để thể hiện

1e1be2442c3b9e65c72a.jpg
Thiên Kim (áo trắng) 

Chúng em biết rằng, mỗi thành quả mà chúng em được thụ hưởng ngày hôm nay được đánh đổi bằng máu xương của các bậc tiền bối cách mạng và hàng triệu người con Việt Nam.

Tròn 18 tuổi, em may mắn vừa được kết nạp Đảng vào thời điểm chào mừng 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Thuận (19/4/1975 - 19/4/2025) và 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025). Đây có thể nói là một vinh dự rất lớn và là niềm tự hào của bản thân em, gia đình em. Để có kết quả này em đã luôn nỗ lực cố gắng học hỏi, không ngừng học tập, rèn luyện đạo đức; tích cực tham gia các hoạt động Đoàn – Hội của nhà trường và của địa phương phát động. Em luôn cố gắng sống có lý tưởng, gương mẫu, đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân, luôn trân trọng và học hỏi từ những tấm gương đảng viên đi trước.

“Yêu nước là có nhiều cách để thể hiện”, là học sinh, em thể hiện tình yêu nước bằng việc không ngừng trau dồi kiến thức, giữ gìn kỷ luật, không ngừng rèn luyện đạo đức, sống có trách nhiệm và ý thức cộng đồng. Em chủ động tham gia các hoạt động như “Ngày Chủ nhật xanh”, dọn vệ sinh trường lớp, trồng cây xanh, tham gia tuyên truyền bảo vệ môi trường, hiến máu nhân đạo, sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ những người xung quanh và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trên mạng xã hội...

Đào Hùng - Huyện đoàn Đức Linh: Có những ngày chúng ta không được phép quên

dcb7c18c0af3b8ade1e2.jpg

“Ta đi trong muôn ánh sao vàng rừng cờ tung bay, rộn ràng và mê say. Những bước chân dồn về đây. Sài Gòn ơi! Vững tin đã bao năm rồi một ngày vui giải phóng...” – Dù không được sống trong thời khắc lịch sử thiêng liêng ấy nhưng tôi và bao thế hệ trẻ vẫn luôn rộn ràng, bồi hồi và dâng trào niềm hạnh phúc mỗi khi nghe những lời ca trên cất lên. Chiến thắng 30/4/1975, thắng lợi lịch sử đó sẽ mãi là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đỉnh cao của khí phách và trí tuệ của con người Việt Nam.

Thế hệ trẻ hôm nay được sinh ra và lớn lên, được học tập và trưởng thành trong nền độc lập tự do của quê hương. Vì vậy chúng tôi luôn ghi nhớ, trân trọng và biết ơn thế hệ ông, cha đi trước đã ngã xuống vì nền độc lập tự do của quê hương, đất nước. Chúng tôi nguyện tiếp tục phấn đấu, nêu cao tinh thần xung kích tình nguyện ra sức xây dựng và bảo vệ quê hương để xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Bác Hồ và các thế hệ cha anh đã ngã xuống vì nền độc lập của đất nước. Dù ở vị trí nào, làm công việc gì, chúng tôi đều phải đóng góp với vai trò tiên phong, gương mẫu của mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Những ngày tháng 4 lịch sử, không khí hào hùng của năm nào như vẫn còn đó trong trái tim của mỗi người dân Việt. Thế hệ trẻ chúng tôi hôm nay luôn nhắc nhớ bản thân: “Có những ngày tháng chúng ta không thể quên và không được phép quên!”.

Trần Nguyễn Ngọc Ánh – Huyện đoàn Hàm Thuận Bắc: Khát vọng hùng cường của dân tộc là lời hiệu triệu thôi thúc chúng tôi tiếp bước cha anh

0f477b6bac141e4a4705.jpg

Năm 2025, đất nước ta bước vào dấu mốc lịch sử trọng đại: 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025). Đây không chỉ là dịp để toàn dân tộc Việt Nam bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đã anh dũng chiến đấu và hy sinh, mà còn là thời khắc để thế hệ trẻ hôm nay soi chiếu lại mình, vun đắp thêm khát vọng dựng xây quê hương đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng mỗi khi nhắc đến ngày 30/4 lịch sử, trong tâm trí mỗi người Việt Nam vẫn bừng lên hình ảnh những đoàn quân giải phóng tiến về Sài Gòn trong tiếng reo hò rộn vang, cờ đỏ sao vàng tung bay rợp trời, khúc khải hoàn “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” vang vọng khắp mọi nẻo đường. Không khí hào hùng, thiêng liêng của ngày toàn thắng ấy như còn nguyên vẹn trong trái tim bao thế hệ. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng tinh thần yêu nước, ý chí quật cường của dân tộc vẫn luôn là ngọn lửa bất diệt trong trái tim mỗi người Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ. Đứng trước thành quả to lớn mà cha ông đã đổi bằng biết bao xương máu, chúng tôi hiểu rằng mình có trách nhiệm phải sống xứng đáng hơn, học tập, rèn luyện, cống hiến hết mình để không phụ sự kỳ vọng của những người đã nằm xuống cho độc lập hôm nay.

Trong bối cảnh đất nước hội nhập sâu rộng với thế giới, những thách thức mới đòi hỏi thế hệ trẻ không chỉ vững vàng về bản lĩnh chính trị, mà còn phải không ngừng vươn lên về tri thức, đạo đức và ý chí sáng tạo. Kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước, mỗi chúng tôi tự nhủ sẽ phải sống có lý tưởng, có trách nhiệm; không ngừng học hỏi, đổi mới tư duy, tích cực lao động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu với thử thách...

Quách Thị Thanh Xuân - Đoàn UBND tỉnh: 30/4 là dịp để nhìn nhận lại chính mình

ee7b25bdeec25c9c05d3.jpg

50 năm đã trôi qua kể từ ngày Bắc Nam sum họp một nhà, non sông nối liền một dải, 50 năm đó là một hành trình quá đỗi tự hào của dân tộc, của đất nước Việt Nam. Đối với thế hệ trẻ như chúng tôi, dù không được sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh đất nước bị chia cắt, chiến tranh khốc liệt, nhưng chúng tôi biết rõ, để được sống, học tập và làm việc trong môi trường hòa bình hôm nay, máu hồng của lớp lớp thế hệ cha ông đã hòa vào lòng đất mẹ, những đau thương, mất mát đó không thể dùng từ ngữ diễn tả được.

Trong không khí hân hoan của những ngày tháng 4 lịch sử này, là một thanh niên tôi càng thêm xúc động tự hào, bởi tôi nhận ra rằng, thế hệ trẻ chúng tôi vẫn rất yêu nước, chúng tôi không lãng quên quá khứ của đất nước mình, chúng tôi luôn tưởng nhớ, tri ân những thế hệ đi trước đã giành lấy độc lập, tự do cho dân tộc. Đây cũng là dịp để chúng tôi tự nhìn nhận lại chính mình, xác định rõ lý tưởng sống, mục tiêu, từ đó có những định hướng đúng đắn trong học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, để từng bước dưỡng tâm trong, trí sáng, xây hoài bão lớn góp phần đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

NGỌC DIỆP


(0) Bình luận
Bài liên quan
TP. Phan  Thiết:
Gần 1.500 thanh niên trong độ tuổi tham gia đăng ký nghĩa vụ quân sự
BTO- Thực hiện Luật Nghĩa vụ Quân sự năm 2015, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Phan Thiết vừa phối hợp các phường, xã xúc tiến triển khai đăng ký cho gần 1.500 thanh niên trong độ tuổi tại 15 phường, xã trên địa bàn thành phố cho đến cuối tháng 4 này.
Nổi bật
Chiến thắng 30/4 qua góc nhìn của thế hệ trẻ
Chiến thắng lịch sử 30/4/1975 là mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc. 50 năm đã trôi qua kể từ ngày đất nước hoàn toàn thống nhất, ý nghĩa thiêng liêng và tự hào của ngày 30/4 vẫn sống mãi trong lòng của người dân Việt Nam. Hôm nay, những người trẻ đang sống giữa thời bình, hưởng trọn thành quả của công cuộc đấu tranh gian khổ năm xưa – ngày 30/4 trở thành lời nhắc nhở sâu sắc về lòng biết ơn và ý thức trách nhiệm.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chiến thắng 30/4 qua góc nhìn của thế hệ trẻ