Chúng tôi muốn nói đến tiếng hát của Minh Đức, sinh năm 1976 - giáo viên dạy văn Trường THCS Tiến Thành (từ năm 1997) và nay là Hiệu phó Trường THCS Trưng Vương - Phan Thiết. 27 năm gắn bó với bục giảng cũng là từng ấy thời gian Minh Đức gắn bó với hoạt động nghệ thuật của tỉnh nhà, với thành quả rất đáng trân trọng: Huy chương bạc Tiếng hát Sinh viên toàn quốc (1997), Huy chương vàng Liên hoan Tiếng hát miền Đông lần thứ IX (2000), Huy chương vàng Hội diễn Nghệ thuật Quần chúng sinh viên & lực lượng vũ trang Quân khu 7 (2001), Huy chương vàng Hội diễn Nghệ thuật Quần chúng Biên phòng khu vực phía Nam (2003)...

Minh Đức từng là giọng ca chủ lực trong những chương trình nghệ thuật tổng hợp, các lễ hội sân khấu hóa có quy mô lớn của tỉnh do ngành Văn hóa Thông tin (VHTT), Văn hóa, Thể thao & Du lịch (VHTTDL) tổ chức, diễn ra vào những dịp lễ, tết và kỷ niệm các sự kiện chính trị quan trọng của quê hương, đất nước.
Có năng khiếu bẩm sinh, được đào tạo thanh nhạc khá bài bản, lại luôn khiêm tốn học hỏi, Minh Đức không chỉ được khẳng định trong phong trào văn nghệ quần chúng cấp tỉnh, khu vực và cả nước mà còn được giới hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp ở địa phương yêu mến, trân trọng.
Sở trường của giọng ca Minh Đức là thể hiện những ca khúc viết theo phong cách dân gian, dân gian đương đại hoặc những ca khúc thuộc dòng nhạc đỏ, ca ngợi lãnh tụ và quê hương, đất nước. Đặc biệt là ở những ca khúc đòi hỏi phải nắm vững kỹ thuật thanh nhạc, tỏ rõ bản lĩnh ca hát chuyên nghiệp như: Tình Bác sáng đời ta của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, Chảy đi sông ơi của nhạc sĩ Phó Đức Phương, Đảng là cuộc sống của tôi của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn…
Bên cạnh đó, Minh Đức còn dành thời gian chăm chút, nâng niu đối với những sáng tác của các nhạc sĩ địa phương; do đó, anh cũng là một trong số không nhiều lắm những ca sĩ thể hiện thành công mảng ca khúc viết về đất và người Bình Thuận. Có thể kể ra một số ca khúc do Minh Đức thể hiện được phát đi phát lại nhiều lần trên sóng phát thanh và truyền hình Bình Thuận như: Dưới tượng đài chiến thắng, Nơi Bác dừng chân của Đức An, Vang lời sóng hát, Tiếng hát gởi đảo xa của Thắng Liêm, Thôi đừng thổi nữa gió ơi, Khúc tự tình, Giai điệu nhớ thương của Đỗ Quang Vinh, Bình Thuận trong tim tôi, Em có về Phan Thiết của Vĩnh Lộc…Điều này góp phần lý giải vì sao, lúc nào Minh Đức cũng được các nhạc sĩ tỉnh nhà ưu tiên gởi tác phẩm mới của mình để anh nghiên cứu thể hiện trên sân khấu tác giả - tác phẩm, do Trung tâm Văn hóa tỉnh thực hiện.
Không bao giờ tự thỏa mãn hoặc bằng lòng với những thành tích ca hát ban đầu; trái lại anh luôn cầu thị, và tự đòi hỏi nghiêm khắc với chính bản thân mình trong lao động nghệ thuật, mặc dù bục giảng vẫn là nghề nghiệp chính của anh.
Vài năm trở lại đây, cùng với độ dày của sự trải nghiệm và chiều sâu chuyên môn, Minh Đức cùng ê-kíp của mình đã thực hiện trên 40 MV những tình khúc mà anh tâm đắc, bao gồm cả những tác phẩm nổi tiếng từ trước năm 1975 ở miền Nam như: Gọi em là đóa hoa sầu, Mẹ tôi, Biển cạn, Tháng 6 trời mưa… Anh chia sẻ: “…Em rất thích giai điệu và ca từ của các bài hát này. Bởi vì, hầu hết đều phù hợp với sở trường chất giọng của em, có chỗ để ca sĩ có thể bộc lộ một cách sâu sắc nhất cảm xúc dạt dào của mình…”.
Tháng 3/2024, Minh Đức được kết nạp vào Hội VHNT Bình Thuận, thuộc chuyên ngành âm nhạc. Chúng ta có đủ cơ sở để tin tưởng chắc chắn rằng, Minh Đức sẽ còn gặt hái những thành công xứng đáng hơn nữa trên chặng đường nghệ thuật đang mở ra thênh thang trước mắt.