Theo dõi trên

Hàm Thuận Bắc: Nhặt được 18,5 triệu đồng, tìm người đánh rơi trả lại

12/02/2025, 08:19

BTO-Công an xã Hàm Thắng (Hàm Thuận Bắc) vừa trao trả số tiền 18,5 triệu đồng cho người bị đánh rơi, do anh anh Trương Nhật Cường nhặt được và bàn giao Công an xã...

Trước đó, ngày 6/2, khi đang trên đường đi về nhà thì anh Trương Nhật Cường (SN 1992), trú tại khu phố Phú Trường, thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc phát hiện một túi nilon rơi trên đường, đoạn trước cửa hàng điện nước Tú Tài trên tuyến quốc lộ 1A, thuộc thôn Thắng Hòa, xã Hàm Thắng.

478691393_3505826909549985_6590957607559063842_n.jpg
Anh Trương Nhật Cường bàn giao số tiền nhặt được cho Công an xã Hàm Thắng.
476948634_3505826912883318_6620114929109201324_n.jpg
Công an xã Hàm Thắng trao trả số tiền cho ông Huỳnh Văn Lương. 

Khi kiểm tra, anh Cường phát hiện bên trong có 18,5 triệu đồng. Đứng đợi người bị đánh rơi để trả lại nhưng không thấy ai, nên anh Cường đã mang toàn bộ số tiền trên đến giao cho Công an xã Hàm Thắng. Khi nhận được số tiền này, Công an xã đã thông báo rộng rãi trên phương tiện truyền thanh và facebook.

Đến ngày 10/2/2025, ông Huỳnh Văn Lương (SN 1970) trú tại thôn Phú Hòa, xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc đến xin nhận lại số tiền trên. Sau khi kiểm tra, Công an xác định số tiền trên là của ông Lương nên tiến hành trao trả lại. Nhận lại được số tiền đã đánh rơi, ông Lương bày tỏ sự vui mừng và gửi lời cảm ơn đến anh Cường và Công an xã Hàm Thắng.

TẤN THÀNH


(0) Bình luận
Bài liên quan
Một tấm lòng hiếu thảo
1. Vu Lan, mùa báo hiếu, hầu hết mọi người nghĩ nhiều về công ơn của cha mẹ, ông bà. Nhiều việc làm của những người con, người cháu hướng tình thương của mình về ông bà, cha mẹ. Giữa rất nhiều bài thơ viết về những đấng sinh thành, người viết bài chợt nhớ đến bài thơ Mẹ ốm của nhà thơ rất nổi tiếng, Trần Đăng Khoa. Mẹ ốm là một bài thơ lục bát gồm 26 dòng, được Trần Đăng Khoa viết năm 1970, lúc tác giả còn rất nhỏ tuổi, ở độ tuổi mười hai.
Nổi bật
Thanh niên Hàm Thuận Nam: Sẵn sàng lên đường nhập ngũ đóng góp sức trẻ cho Tổ quốc
Trước ngày lên đường nhập ngũ, 208 công dân của huyện Hàm Thuận Nam đều bày tỏ niềm vui, tự hào được góp phần xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước. Điều đặc biệt, rất nhiều công dân là thanh niên công giáo đã viết đơn xin tham gia nghĩa vụ quân sự tự nguyện. Điều này đã cho thấy tinh thần “kính Chúa, yêu nước - sống tốt đời đẹp đạo” được thanh niên công giáo huyện Hàm Thuận Nam thể hiện bằng những hành động, việc làm cụ thể.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hàm Thuận Bắc: Nhặt được 18,5 triệu đồng, tìm người đánh rơi trả lại