Theo dõi trên

Học cách yêu thương bản thân

28/05/2025, 05:29

Cuộc sống là một vòng quay không ngừng nghỉ. Phàn nàn, đổ lỗi cũng không thể hết phiền muộn, thậm chí còn kéo mình chìm sâu vào những nỗi buồn, thì cớ gì không chọn sống tích cực mỗi ngày để nhận lấy còn bao nhiêu điều giá trị tươi đẹp trong cuộc sống…

img_7010.jpeg

Đó là những tâm sự của em hôm nay. Đúng với tính cách của cô gái 9X – thế hệ trưởng thành cùng với sự bùng nổ kinh tế, công nghệ thông tin khá năng động. Sự tươi trẻ, sôi nổi, vui tính nhận thấy rõ qua từng việc làm, qua từng câu chuyện trong mỗi buổi gặp gỡ. Đúng là thân - tâm đi liền với nhau, khi tâm hết mệt mỏi, phiền muộn, thì thân cũng tự khỏe mạnh, vui vẻ. Khác hẳn cô gái mà chỉ mới 6 tháng trước, sắc mặt kém tươi, khóe mắt sâu và da đen sạm lộ rõ những đêm triền miên mất ngủ. Mà nỗi muộn phiền của em không phải nỗi lo cơm áo hằng ngày mà lại là ở sự kiểm soát, tính cố chấp có phần gia trưởng của người chồng.

Đơn giản như chuyện dạy dỗ con cái, khi con không chịu ăn trái cây, ăn rau, chưa cần tìm hiểu, cùng vợ chăm sóc, hướng dẫn thì anh khăng khăng lỗi là do bọn trẻ học ở em. Bởi em cũng không ăn những loại rau quả đó. Hay mỗi khi cô giáo phàn nàn chuyện ở lớp là anh lại cho rằng vì mỗi tối em không chịu khó kèm cặp, chỉ dạy thêm.

Cũng vì tính đa nghi, võ đoán và muốn kiểm soát, quản lý vợ nên anh thường lén vào các hộp thư, tin nhắn đọc lén. Đôi khi sự ghen tuông quá mức khiến anh nghi ngờ luôn các buổi đi chơi của vợ với đồng nghiệp, với các mối quan hệ công việc khác.

Lần nào em cũng bào chữa cho mình nhưng đều bị chồng gạt phắt. Dần già, để gia đình bớt những xáo trộn, bọn trẻ vui vẻ, em đã im lặng, hạn chế những cuộc gặp gỡ bên ngoài. Đến khi bắt đầu cảm thấy quá ngột ngạt, em nhận ra phải biết cương nhu đúng mức, không thể ôm hết mọi việc vào mình. Càng độc lập về kinh tế sẽ càng ít bị trói buộc bởi những quy tắc mà chồng đặt ra. Cũng như bỏ qua những chuyện không vui và nhìn cuộc sống với một đôi mắt bao dung, tích cực, lạc quan.

Em nhận ra nếu không yêu và chăm sóc bản thân thì sao có thể chăm sóc được cho ai? Cũng phải có những sở thích riêng, những niềm vui riêng và những người bạn riêng của mình. Thay vì cố gắng làm hài lòng tất cả, em đã cố tập trung vào những người mình thực sự quan tâm. Bởi em tin rằng trong cuộc sống, bạn tử tế và trao yêu thương với mọi người không toan tính, vụ lợi thì nó sẽ chủ động quay trở lại và trao tặng bạn gấp nhiều lần khi bạn cho đi.

THỤC ANH


(0) Bình luận
Bài liên quan
Hiệu quả từ mô hình trồng lan hộ gia đình
Các giống hoa lan ngoài thiên nhiên đã và đang được nhiều người lai ghép, trồng trong không gian vườn nhà phù hợp, tạo nên những hoa lan tươi đẹp để trang trí cho nhiều ngôi nhà ở thành thị, nông thôn. Hoa lan có giá trị cao trên thị trường, đem lại hiệu quả kinh tế hộ gia đình cho người trồng ở nông thôn.
Nổi bật
Đăng ký sở hữu trí tuệ để phát triển du lịch xanh
Sở hữu trí tuệ không chỉ giúp bảo vệ các sản phẩm, dịch vụ du lịch đặc thù, chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu mang bản sắc Bình Thuận mà còn là động lực thúc đẩy việc nghiên cứu, ứng dụng công nghệ, tạo ra những sản phẩm du lịch xanh độc đáo, chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Học cách yêu thương bản thân