LẦU ÔNG HOÀNG

Để phát huy cảnh đẹp Lầu Ông Hoàng
8 tháng trước Du lịch
Dốc Lầu Ông Hoàng gắn liền với quần thể di tích tháp Poshanư và Lầu Ông Hoàng trên đồi Bà Nài, nằm bên bờ biển Đông xanh thẳm. Nơi đây cần được nâng tầm cảnh quan để hấp dẫn du khách trong thời gian tới.
  • Thăm Mũi Né dịp Giáng sinh và năm mới 2023
    một năm trước Du lịch
    Từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, chỉ cần khoảng 3 tiếng đồng hồ ngồi ô tô, bạn sẽ đặt chân đến Mũi Né. Nằm cách thành phố Phan Thiết 22 km về hướng Đông Bắc, Mũi Né là tên một làng chài thuộc phường cùng tên của Phan Thiết và cũng là một điểm du lịch quen thuộc của tỉnh Bình Thuận.
  • Để du lịch Phan Thiết trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
    một năm trước Du lịch
    Một trong những thế mạnh để tạo nên một Bình Thuận chuyển mình, không thể bỏ qua ngành công nghiệp không khói là du lịch. Bình Thuận nói chung và Phan Thiết nói riêng hiện đã và đang trở thành khu du lịch trọng điểm của quốc gia với các loại hình du lịch nghỉ dưỡng, tham quan, du lịch tín ngưỡng, biển đảo…
  • Xây dựng điểm du lịch văn hóa Lầu Ông Hoàng
    3 năm trước Văn hóa - Thể thao
    BT- Với chiều cao 105m so với mặt nước biển và cách trung tâm Phan Thiết không xa (chỉ khoảng 7 km), địa điểm Lầu Ông Hoàng là di tích khá nổi tiếng ở thành phố du lịch biển. Bởi đây vốn là biệt thự do người Pháp đầu tư xây dựng từ năm 1911, nằm trên khu vực đồi Bài Nài thơ mộng và được xem là công trình hiện đại nhất Bình Thuận lúc bấy giờ. Hơn nữa, địa danh này cũng được nhiều người biết đến qua thơ ca vì gắn liền với tên tuổi thi sĩ Hàn Mặc Tử trong giai đoạn ông đến thăm Phan Thiết… Khi quay trở lại xâm lược Việt Nam năm 1945, quân Pháp tiếp tục xây dựng hệ thống đồn bốt với nhiều lô cốt quanh Lầu Ông Hoàng để canh giữ toàn vùng Phan Thiết. Nên khu vực Lầu Ông Hoàng từng là nơi diễn ra nhiều trận đánh ác liệt và theo thời gian cho đến nay, hiện Lầu Ông Hoàng đã thành tàn tích, phần lớn công trình bị mất dấu vết…
  • Lầu Ông Hoàng trong thơ một số tác giả
    4 năm trước Văn hóa - Thể thao
    BT- Những công trình kiến trúc có giá trị, mang ý nghĩa lịch sử, văn hóa, thường được nhắc đến trong ký ức của nhiều người, phần lớn tồn tại với thời gian. Song, có những công trình kiến trúc nổi tiếng, nay không còn hiện hữu nữa, vẫn được người đời sau nhớ đến. Lầu Ông Hoàng ở Phan Thiết là một trong số đó. Nhắc đến Lầu Ông Hoàng, người ta thường nghĩ về mối tình lãng mạn của Hàn Mặc Tử với người đẹp Mộng Cầm một thời.
  • Lầu Ông Hoàng đến vòng xoay đường Võ Nguyên Giáp: Điểm đen về tai nạn giao thông
    8 năm trước Tin nóng 247
    BT- Trong những năm gần đây, Hàm Tiến, Mũi Né là một điểm đến thường xuyên của du khách trong và ngoài nước, nhất là trong các dịp lễ, tết và cuối tuần. Tuy nhiên, hiện nay tuyến đường Nguyễn Thông ra Khu du lịch Hàm Tiến, Mũi Né còn nhiều hạn chế, bất cập, nhất là đoạn đường từ đầu dốc Lầu Ông Hoàng đến vòng xoay đường Võ Nguyên Giáp tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông, dù đoạn đường này được lắp đặt đầy đủ các biển báo hướng dẫn giao thông và thường xuyên tuyên truyền, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát về an toàn giao thông.
  • Về Phan Thiết thăm lại Lầu Ông Hoàng
    8 năm trước Thắng cảnh
    BT- Về Phan Thiết, ngoài việc được tắm biển, thưởng thức những món ngon đặc sản chế biến từ hải sản, du khách còn có ước muốn thăm núi Tà Cú, về với ngôi trường Dục Thanh, ngày xưa Bác dừng chân dạy học hay ghé Bảo tàng Hồ Chí Minh gần bên dòng sông Cà Ty đầy thơ mộng, và cũng không khỏi thầm nhắc đến Lầu Ông Hoàng qua những ca từ đã từ lâu đi sâu vào lòng người của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, người con của Phan Thiết: “Lầu Ông Hoàng đó, thuở nào chân Hàn Mặc Tử đã qua. Ánh trăng treo nghiêng nghiêng, bờ cát dài thêm hoang vắng...”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO