Theo dõi trên

LỜI CẢM TẠ!

02/10/2023, 18:13

Gia đình chúng tôi chân thành cảm ơn sâu sắc đến:

- Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận, lãnh đạo huyện Tánh Linh, lãnh đạo xã Đức Phú;

- Ban Giám hiệu, toàn thể viên chức Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận và học viên các Lớp trung cấp lý luận chính trị;

- Ban Biên tập, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên Báo Bình Thuận;

- Thanh tra tỉnh Bình Thuận;

- Bệnh viện Y học Cổ truyền và Phục hồi chức năng Bình Thuận;

- Công an huyện Đức Linh;

- Đoàn công tác Trường Sa 2016;

- Chùa Phước Sơn;

- Hội Người Cao tuổi xã Đức Phú, Hội đồng hương Duy Xuyên – Quảng Nam tại Đức Phú, Ban Mai táng xã Đức Phú;

- Họ hàng nội ngoại, gia đình sui gia, thông gia, hàng xóm láng giềng, bạn bè thân hữu gần xa đã đến viếng, gửi lẵng hoa, điện chia buồn, giúp đỡ và tiễn đưa chồng/cha/ông của chúng tôi là:

Ông: LÊ VĂN TRI

Sinh năm 1952; mất ngày: 26/9/2023 (nhằm ngày 12 tháng 8 năm Quý Mão);

Hưởng thọ: 72 tuổi.

Trong lúc tang gia bối rối có điều gì sơ suất, gia đình mong nhận được thông cảm và lượng thứ!

Vợ và các con đồng cảm tạ!

.


(0) Bình luận
Bài liên quan
Lời chia buồn
Được tin, ba ruột của nhà báo Lê Hữu Phúc (Báo Bình Thuận) là ông Lê Văn Tri, sinh năm 1952. Quê quán: Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, đã từ trần vào lúc 2 giờ 59 phút sáng ngày 26/9/2023 tại nhà riêng ở thôn 1, xã Đức Phú, huyện Tánh Linh. Hưởng thọ 72 tuổi.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
LỜI CẢM TẠ!