Theo dõi trên

Lừa cụ già đổi thưởng bằng vé số giả

12/10/2022, 08:24 - Lượt đọc: 4,992

Sau khi đổi thưởng bằng vé số giả, kẻ lừa đảo còn mua thêm của cụ già tàn tật bán vé số 8 tờ vé số và cao chạy xa bay.

1234

Những ngày qua cộng đồng mạng xôn xao về một cụ già tàn tật bán vé số bị một kẻ mất nhân tính lừa lấy tiền của cụ bằng những tờ vé số giả.

Lần theo những gì chia sẻ trên cộng đồng mạng, chúng tôi đi tìm cụ già ấy. Cụ thường bán vé số tại khu vực quán bún bò số 24, đường Tuyên Quang, Phan Thiết, có tên thường gọi là Nguyễn Thi, 70 tuổi, ở phường Phú Trinh.

Cụ cho biết, vào sáng 8/10 đang bán vé số tại đây, một thanh niên cầm chục tờ vé số trên tay bảo cụ đưa tập album kết quả trúng thưởng để dò giải thưởng và phát hiện trúng 4 tờ giải 8 trị giá 100.000 đồng/tờ, với dãy số 352430 (vé số Bình Thuận). Cụ nhận 4 tờ rồi trả cho thanh niên ấy 320.000 đồng, vì anh ta mua lại của cụ 8 tờ vé số.

310918643_5867836113228983_3773862798604639462_n.jpg
Kẻ gian đã dán số lên trên số gốc đi lừa cụ Thi.

Sau đó cụ nhìn dãy số nhỏ ở phía trên tờ vé số thì thấy không khớp với dãy số lớn ở phía dưới. Cụ thể dãy số nhỏ ở phía trên là 352431, số lớn ở dưới 352430, tương tự ở trên 352438, số lớn ở dưới 352430. Cụ đưa cho mọi người trong quán xem 4 tờ vé số, rồi cào dãy số thì phát hiện vé số giả. Kẻ lừa đảo đã dùng mánh khóe dán số 0 lên trên con số gốc cuối để thành trúng thưởng và đi lừa cụ già, những người mắt yếu, chậm chạp không còn nhanh nhẹn.

Thương cảm hoàn cảnh của cụ nhiều người đã giúp đỡ cụ bằng cách mua vé số và ủng hộ tiền cho cụ. Một tài khoản facebook có tên Hẹp Steven: hỗ trợ cụ 500.000 đồng để cụ có niềm tin vào cuộc sống. Tài khoản facebook Tuấn Dũng, người chia sẻ vụ việc, kèm theo hình ảnh kẻ lừa đảo được trích xuất từ camera cho biết, mong muốn những người bán vé số, nhất là cụ già, trẻ em cảnh giác.

NINH CHINH


(0) Bình luận
Bài liên quan
Mẹ bán vé số nuôi con bại não
BT- “Những ngày trời nắng còn bán được khoảng trăm tờ, còn trời mưa thì hai mẹ con phải đứng một chỗ bán nên chỉ được vài chục nghìn đồng tiền lời. Số tiền đó không đủ để mua gạo hằng ngày. Những tháng mùa mưa, lâu lâu tôi lại phải đi mượn tiền hàng xóm để mua thức ăn”, đó là tâm sự mà chị Cao Thị Ánh Thu (ngụ khu phố 14, phường Mũi Né, TP.Phan Thiết) nói với chúng tôi.  Hơn 10 năm qua, chị Thu hằng ngày phải đẩy người con bị bại não đi bán vé số kiếm sống hằng ngày…
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lừa cụ già đổi thưởng bằng vé số giả