Theo dõi trên

Nỗi niềm người “vác tù và hàng tổng”

14/09/2021, 09:59

BT- Thời điểm này, các trưởng thôn, khu phố phải làm rất nhiều công việc không tên như phát phiếu đi chợ, quà hỗ trợ, trực chốt, vận động người dân test nhanh Covid-19... Nhưng những người “vác tù và hàng tổng” ấy cũng gặp không ít điều phiền muộn. Tuy vậy, họ vẫn thầm lặng công hiến.

Một trưởng khu phố đi từng nhà giúp người dân nhận tiền hỗ trợ do dịch Covid-19 (ảnh tư liệu).

“Vác tù và hàng tổng”

Chưa bao giờ trưởng thôn, khu phố được gọi tên nhiều như trong lúc này. Bình thường họ vốn đã nhiều việc phải làm như: vận động người dân thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và hương ước, quy ước, tham gia các phong trào... chưa kể những mâu thuẫn phát sinh của hàng xóm láng giềng phải dàn xếp. Dịch Covid-19 đến lại thêm công việc từ lập danh sách hộ nghèo, khó khăn, người thất nghiệp nhận chế độ chính sách, phát phiếu đi chợ, phát thực phẩm “cứu đói”… Nhiều trưởng thôn, khu phố với mức phụ cấp chỉ hơn 1 triệu đồng/tháng vẫn hàng ngày “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”, lặng lẽ cống hiến hết sức mình cho thôn, khu phố. Ông Phan Thanh Trực – Trưởng thôn Thiện Sơn, xã Thiện Nghiệp (TP. Phan Thiết) chia sẻ: “Sáng nào cũng phải dậy sớm ra chợ nhắc nhở bà con thực hiện 5K. Đi cả ngày vợ con cằn nhằn, nhưng vai trò trách nhiệm phải làm, cố gắng giúp bà con. Tôi mong dịch bệnh qua đi để cuộc sống sớm trở lại bình thường”.

Để đáp ứng nhu cầu công việc, họ sử dụng zalo, facebook kết nối cư dân. Tuy công nghệ giúp ích rất nhiều, nhưng không thể thay thế hoàn toàn con người. Họ vẫn mỗi ngày đi từng ngõ, đến từng nhà nắm bắt tình hình. Chính vì thế, họ được xem là những người di chuyển và tiếp xúc nhiều nhất trong mùa dịch. Nhất là những trưởng thôn, khu phố ở các huyện, thị thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Điện thoại luôn trong tình trạng hoạt động hết công suất, một khu phố trưởng ở phường Phú Thủy (TP. Phan Thiết) chia sẻ: Nhiều khi muốn tắt nguồn điện thoại, nhưng nếu tắt người dân cần gì biết gọi ai?. Mới đây nhất, triển khai phát gạo và tiền cho người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 từ các gói hỗ trợ của Chính phủ, ngày nào điện thoại của ông cũng reo liên tục.

 Cần sự chia sẻ

Với khối lượng công việc lớn, phụ cấp không cao, nhưng nhận được lời động viên an ủi thì ít mà những trách móc, hờn giận thì nhiều. Do một bộ phận người dân chưa hiểu quy định pháp luật, chỉ nghĩ lợi cho mình, họ đâu biết trưởng thôn, khu phố làm việc theo quy định và chỉ đạo của cấp trên triển khai xuống. Điển hình, triển khai gạo và tiền cho người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 từ các gói hỗ trợ của Chính phủ. Theo quy định chỉ những người thực sự khó khăn do dịch Covid-19 mới được nhận, nhưng nhiều người không hiểu, trách móc các trưởng thôn, khu phố gây khó khăn.

Không ít trưởng thôn, khu phố muốn nghỉ việc vì áp lực gia đình, người thân không cho làm việc. Do thấy làm việc vất vả mà còn bị nói nặng nhẹ. Phần lớn trưởng thôn, khu phố đều là những cô, chú lớn tuổi cần được nghỉ ngơi. Tuy nhiên, bằng tấm lòng bao dung luôn xem việc xã hội như việc nhà nên họ gạt những phiền muộn, lời ra tiếng vào sang một bên, tiếp tục vì cộng đồng.

Bởi vậy, thời điểm này, những người “vác tù và hàng tổng” rất cần sự động viên, sẻ chia của mọi người để họ toàn tâm cống hiến cho xã hội.

Ninh Chinh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025): Bản hùng ca bất diệt
Cách đây tròn 50 năm, vào ngày 30/4/1975, chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã kết thúc thắng lợi rực rỡ. Lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập, đánh dấu mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc – Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nỗi niềm người “vác tù và hàng tổng”