Theo đó, ban đầu cảnh sát Anh xác định 39 thi thể gồm 31 nam và 8 nữ là công dân Trung Quốc, nhưng sau đó xuất hiện một số gia đình ở Việt Nam nói rằng con của họ có thể nằm trong số các nạn nhân. Đại sứ quán Việt Nam tại Anh đã nhận được cuộc gọi của các gia đình đề nghị giúp tìm hiểu thông tin, do người thân của họ mất tích trùng với thời gian xảy ra. Đại sứ quán đang phối hợp chặt chẽ với cảnh sát Anh để tìm hiểu thông tin có người quốc tịch khác ngoài Trung Quốc.
Ngay sau đó, các báo nước ngoài đưa tin người Việt Nam nằm trong số 39 nạn nhân. Cụ thể, Đài NHK Nhật bản cho biết, hôm 26/10 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Ngoại giao chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Anh theo dõi sát tình hình, phối hợp chặt chẽ, làm việc với các cơ quan liên quan phía Anh để xác nhận danh tính nạn nhân trong trường hợp là công dân Việt Nam (nếu có)... Còn trang Telagrap.com của Anh đưa tin, một số gia đình ở Việt Nam lo ngại có con nằm trong số nạn nhân. Trong đó nêu một gia đình có con gái tên Phạm Thị Trà My ở Nghệ Tĩnh đã nhắn tin về cho gia đình xin lỗi bố mẹ và nói mình đang rất khó thở... vào thời gian vụ việc xảy ra. Trang này còn nêu, gia đình Trà My đã phải trả 30.000 bảng (khoảng 890 triệu đồng) cho những kẻ buôn người cho chuyến đi đến Anh.
Như đã thông tin, hôm 23/10 Cảnh sát Anh đã phát hiện thi thể của 39 người di cư ở bên trong một chiếc xe container ở hạt Essex, Đông Bắc thủ đô London - Anh. Hiện các thi thể đưa đến bệnh viện Broomfield ở thị trấn Chelmsford, Essex khám nghiệm tử thi. Bác sĩ Richard Shepherd, một trong những nhà nghiên cứu pháp y hàng đầu của Anh, đánh giá quá trình khám nghiệm tử thi trên 39 nạn nhân sẽ "rất chậm và theo trình tự". Việc khám nghiệm diễn ra rất tỉ mỉ, bắt đầu bằng việc quan sát các yếu tố bên ngoài như trang phục, đồ trang sức, giấy tờ tùy thân, hộ chiếu.
Lê Ninh