Theo dõi trên

Du lịch tìm hiểu: Rực rỡ sắc hoa dã quỳ

25/11/2016, 09:15

BT- Tháng 11, khắp các con đường ở Tây nguyên đều khoác trên mình một màu vàng rực của loài hoa mang tên dã quỳ. 

Sắc vàng rực rỡ của dã quỳ trên các con đường đến thành phố ngàn hoa.

Chúng tôi đến Đà Lạt vào dịp này và được “thổ địa” mách nhỏ các địa điểm ngắm dã quỳ nở rộ để lưu lại những khoảnh khắc rực rỡ của dã quỳ. Đó là  đường từ Đà Lạt đi Langbiang hoặc đi Cầu Đất qua đèo Dran;  đường Đà Lạt đi Nam Ban qua ngã  Tà Nung hay từ  Liên Khương đi Đà Lạt theo quốc lộ 20… Dù được mệnh danh là thành phố ngàn hoa, nhưng chúng tôi khá bất ngờ khi biết Đà Lạt lại chọn dã quỳ làm biểu tượng của Festival hoa, giữa Quảng trường Lâm Viên cũng sừng sững đóa hoa dã quỳ khổng lồ vươn lên giữa trời xanh, còn tại Cảng hàng không Liên Khương luôn hiện diện hình ảnh hoa dã quỳ cách điệu.

Rảo bước trên những con đường ngập tràn sắc vàng của dã quỳ, dường như ai nấy cũng cảm nhận được sự an bình trong tâm hồn. Theo lý giải của dân địa phương, dã quỳ  là loài hoa “báo nắng”,  báo mùa khô đang về trên cao nguyên lộng gió. Và, dù chẳng được chăm sóc nhưng dã quỳ vẫn sinh trưởng mạnh mẽ, không hề bị côn trùng cắn phá nhờ trong lá có độc tố đối với sâu bọ. Ngoài ra  hạt dã quỳ  dễ phát tán, dễ trồng (ngay cả khi chỉ giâm cành) nên tượng trưng cho sức sống mãnh liệt, sự kiêu hãnh, không khuất phục trước bất cứ hoàn cảnh nào… Không hương thơm ngào ngạt, song dã quỳ khiến nhiều người yêu mến và mong đợi vào dịp cuối thu để chiêm ngưỡng.

QUỐC TÍN



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Du lịch tìm hiểu: Rực rỡ sắc hoa dã quỳ