Theo dõi trên

Khập khiễng mà vững bước đi lên

21/06/2016, 09:06

BT- Cái ngày rời quê ra đi không biết Tỵ nghĩ gì. Tuổi quá trẻ, mảnh bằng cũng  không dữ dội lắm, nhà nghèo tiền xe còn không đủ và quan trọng là Tỵ khuyết tật. Xin vào một cơ quan báo chí, làm phóng viên mà khuyết tật ở chân thì người ta không nhận. Nhưng Tỵ cứ đi, bởi đã gõ cửa 9 nơi mà không ai gật đầu, lần này là lần cuối, không được nữa thì về xứ Cam Lộ - tỉnh Quảng Trị theo anh chị làm ruộng.

                
Trần Ngọc Tỵ (trái) và đồng nghiệp.

Với Tỵ, đời không như là mơ mà mơ đã thành đời thực khi được nhận vàophòng Văn nghệ - Thể thao củađài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận. Rồi những tháng ngày gian nan theo nghề, rồi lấy vợ, sinh con, làm nhà… tất cả cứ suôn sẻ trôi qua như bao nhiêu người đang nỗ lực xung quanh. Nhưng cuộc đời của Tỵ gắn với nhiều người khác, bởi anh tham gia công tác từ thiện xã hội rất nhiều. Bằng những bước đi khập khiễng, anh không ngại đến những nơi khó khăn nhất và sau đó gặp gỡ những người có chung tâm nguyện với mình.

Được giao nhiệm vụ là một biên tập viên, Tỵ mạnh dạn đề xuất nhiều  chương trình cần thiết cho khán thính giả như Tư vấn mùa  thi, Tạp chí phụ nữ và gia đình, Văn hóa nghệ thuật, Giáo dục và hướng nghiệp… Năm 2014, anh cùng cả nhóm được tặng huy chương vàng cho một phim tài liệu cảm động kể về cậu bé khuyết tật nhưng vẫn nỗ lực vươn lên trong cuộc  sống ở huyện Bắc Bình.

Các chương trình lớn như Bình Thuận với Trường Sa, Tiếp bước cho em đến trường… là một thử thách với những người thực hiện vì phải làm rất tốt công tác chuyên môn và phải có sức lan tỏa mạnh, được nhiều người biết đến và ủng hộ. Trong những ngày trước khi chương trình lên sóng, cả ê kíp chung tay, chung sức lo lắng. Và bằng những bước chân khập khiễng của mình, Tỵ đã đi lên cùng đồng nghiệp.

Các doanh nghiệp ở Bình Thuận không lạ gì một chàng trai vừa thấy mặt đã cười rạng rỡ, mặc dù rất nhiều cuộc gặp gỡ là để xin tài trợ tiền, xe lăn, sách vở, gạo… cho học sinh đang cần tiếp bước đến trường, cho người nghèo thiếu ăn, cho một mái trường còn gian khó, nhưng ai cũng thấy vui vẻ. Mỗi năm vận động từ 500 - 700 triệu đồng, có biết bao cảnh đời đã  được hỗ trợ từ những người chuyên đi làm nhịp cầu vui cho mọi người như Tỵ.

Với Tỵ, không vận động tài trợ được thì cũng kết bạn, rồi mời đi cùng một đợt từ thiện nào đó hay đi cà phê tâm sự. Vì vậy, lâu dần, hầu như bạn bè Tỵ đều thành các mạnh thường quân. Đó là một yếu tố để “Sao đi vận động khó thế mà Tỵ hầu như chưa bao giờ thất bại”. Bây giờ, những địa  điểm xưa kia là nơi kêu gọi như xe khách Trung Nga, Auto Ngọc Diệp, Doanh nghiệp Sơn Tuyền,công ty TNHH Huy Hoàng,công ty phân bón Humix,doanh nghiệp Trung Yến Hưng… trở thành người đồng hành với đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận, với anh chàng Tỵ yêu đời. Có những doanh nghiệp không chờ Tỵ đến mà nhắn tin qua người khác: Nói anh Tỵ ghé tui, tui ủng hộ một ít. Có những địa phương gọi điện nói: Chúng tôi đang có khó khăn, nhờ anh kêu gọi giùm… và phần lớn là sẽ được thực hiện ngay. Chương trình Thứ bảy vui của Nữ công đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận vừa bắt đầu, chỉ 2 ngày sau, có 8 tạ gạo và 2.000 cuốn vở qua tay Tỵ đã được đưa về để chuyển cho người nghèo.

10 năm, từ một chàng sinh viên nghèo khổ, rời mảnh đất Quảng Trị vào Nam với 500 ngàn đồng mẹ nhét vào “ruột tượng” quấn quanh bụng. 10 năm từ chỗ thất nghiệp đã thành một biên tập viên, một đảng viên trẻ, một tấm gương của tỉnh Bình Thuận trong cuộc vận động Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh. 10 năm gắn bó với công việc, với bao phận người, nhà báo Trần Ngọc Tỵ đang đi lên bằng những bước chân khập khiễng mà vững chắc.

 KIM OANH



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khập khiễng mà vững bước đi lên