Theo dõi trên

Lời cảm tạ

16/08/2023, 17:34

Vừa qua, mẹ, bà, cố của chúng tôi là bà Đặng Thị Ngọc Mai, sinh năm 1929, do tuổi cao sức yếu đã tạ thế vào ngày 11/8/2023 (nhằm ngày 25/6 năm Quý Mão), hưởng thượng thọ 95 tuổi; đã được an táng vào ngày 13/8/2023 (nhằm ngày 27/6 năm Quý Mão), tại Nghĩa trang Phan Thiết.

Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn các cơ quan, tổ chức, cá nhân, họ hàng nội ngoại, gia đình thông gia, hàng xóm láng giềng, bạn bè thân hữu gần xa đã gởi vòng hoa, đến phúng viếng, đưa tiễn mẹ, bà, cố của chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong lúc tang gia bối rối, nếu có điều gì sơ sót, gia đình chúng tôi mong nhận được sự cảm thông và lượng thứ.

Gia đình ông Huỳnh Đa Trung xin chân thành cảm tạ.

.


(0) Bình luận
Bài liên quan

Hội thảo vai trò của gia đình, dòng họ trong xây dựng xã hội học tập
BTO-Chiều 15/8, Hội Khuyến học Việt Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thảo “Vai trò của gia đình, dòng họ trong xây dựng xã hội học tập, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị văn hoá và những phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam trong thời kỳ mới”.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lời cảm tạ