Theo dõi trên

Một hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ

04/01/2022, 11:19 - Lượt đọc: 1,494

BT0 - Bà Nguyễn Thị Bảy (SN 1952) là hộ gia đình thuộc diện cận nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở thôn Đại Thiện 2, xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc.

Gia đình bà neo người, chỉ có hai mẹ con, chồng bà vừa mất cách đây không lâu. Vì gia đình nghèo con trai bà cũng chưa lấy vợ, lại phải thường xuyên đi làm xa nhà, chỉ được về nhà 1, 2 ngày cùng người mẹ già. Dù đã 70 tuổi, cái tuổi đáng lẽ phải được nghỉ ngơi, hưởng phước cùng con cháu thì mỗi ngày lại phải lo toan cuộc sống. Mỗi ngày bà cũng chỉ đi làm thuê làm mướn, ai kêu gì làm nấy, không có thu nhập ổn định. Cuộc sống trở nên càng khó khăn vì đợt dịch Covid – 19 vừa qua.

268922843_517472056012739_1079006151084470979_n.jpg

Đi sâu vào con đường nhỏ sau những trụ thanh long, chúng tôi mới có thể nhìn thấy được căn nhà nhỏ cũ nát của bà. Bà đã sống ở đây từ rất lâu, nó đã xuống cấp nghiêm trọng, sàn nhà đã nứt, bong tróc, mất khả năng liên kết, các trụ nhà bằng gỗ cũng đã mục rỗng, không đảm bảo kết cấu chịu lực, cửa sổ thì đã rỉ sét. Cả căn nhà trở nên mong manh trước gió. Ngồi cùng chúng tôi, bà Bảy tâm sự: “Những ngày chỉ có mình tôi ở nhà hay những đêm gió lớn tôi cũng không dám ngủ phía bên trong, chỉ có thể đem đồ ra tấm phản trước nhà để ngủ. Sống trong căn nhà như thế này tôi cũng sợ lắm, nhưng biết làm sao, có được một chỗ ở đã còn may”.

270216205_493668005408097_4216559365815884743_n.jpg

Ở đời, ai cũng mong mình có được một ngôi nhà lành lặn để che mưa che nắng và an tâm lo cho cuộc sống. Nhưng không phải ai cũng đạt được ước muốn đó. Thậm chí, có người cả đời vất vả, cật lực lao động nhưng cái nghèo luôn bám víu. Để rồi, khi tuổi đã xế chiều, họ vẫn sống trong ngôi nhà lạnh lẽo, cô quạnh và phập phồng lo sợ mỗi ngày.

Rất mong các tổ chức, cá nhân, các mạnh thường quân có tấm lòng hỗ trợ cho gia đình bà Bảy. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Quỹ tấm lòng vàng của Báo Bình Thuận số tài khoản: 112000016795 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - chi nhánh Bình Thuận (Viettinbank). Hay liên lạc với bà Bảy thông qua số điện thoại 0377789475.

TÔ CHÂU


(0) Bình luận
Bài liên quan
Hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ
BT- Theo chân một người quen, chúng tôi đến một căn nhà nhỏ chưa đầy 12 m2, được phủ bằng bạt, vách dựng bằng tôn cũ nằm sâu trong một con hẻm nhỏ trên đường Nguyễn Chí Thanh thuộc khu phố 1, phường Bình Tân, thị xã La Gi. Điều mà chúng tôi không ngờ đến đó lại là nơi ăn, chốn ở đã mấy năm nay của một gia đình nghèo với 4 miệng ăn của gia đình anh Nguyễn Thời Đại và chị Nguyễn Thị Út Miên. Vì hiện tại cả hai vợ chồng anh bận nuôi cháu Nguyễn Đại Khang ở Bệnh viện Nhi Đồng 2 tại TP. Hồ Chí Minh, nên chúng tôi chỉ nói chuyện với mẹ ruột của anh Đại là bà Phạm Thị Thu Hà.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Một hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ