Theo dõi trên

Tặng phẩm đầu xuân

11/02/2022, 06:40

Những năm gần đây, vào dịp xuân về tết đến, giới văn nghệ sĩ, anh em báo chí thân quen thường xuất bản sách và xem đó như là một món quà, tặng phẩm đầu xuân. Thói quen in sách, tặng sách và đọc sách đầu năm không chỉ làm phong phú thêm “văn hóa đọc” mà còn tạo thú tiêu dao thanh nhàn trong mùa xuân mới.

tap-tho.jpg
Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân (người đứng) tặng sách có kèm tranh vẽ chân dung.

Dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tôi được tặng 3 ấn phẩm khá thú vị, rất vui và xem đó như là lộc, “lộc sách” đầu xuân.

Đầu tiên là cuốn “Một chút riêng tư” của nhà báo nổi tiếng Huỳnh Dũng Nhân, một trong những “ông vua” phóng sự. Sách lần này không phải là những bài phóng sự báo chí mà là một tập thơ được anh sáng tác trong thời gian Sài Gòn bị phong tỏa, cách ly, đầy đau thương do đại dịch Covid-19. Đặc biệt hơn là không chỉ cùng cả Sài Gòn chống chọi dịch bệnh mà bản thân Huỳnh Dũng Nhân phải từng ngày chống chọi với căn bệnh tai biến quái ác, bệnh chồng lên dịch, dịch chồng lên bệnh. Tập thơ “Một chút riêng tư” như đúng tên của nó, là một góc nhìn riêng của một nhà báo trong cơn đại dịch, khi Sài Gòn đau thương vì Covid-19 hoành hành, đau thương nhưng vẫn thắm đẵm tình người, lạc quan và hy vọng:

“Không dám mở cửa sổ

Sợ nghe còi cứu thương

Sáng không dám đọc báo

Sợ những tin bất thường…”    

(Bài Một chút nao lòng)

“Mùa dịch vợ ra khỏi nhà

Dặn dò như thể sắp xa cả đời

Cách ly đã mấy tháng trời

Bên nhau ngó mặt riết rồi thành quen...”   

(Bài Hôm nay vợ vắng nhà)

“… Giữa thời bình mà còn hơn cuộc chiến

Với kẻ thù giấu mặt kinh hoàng

Anh sẵn sàng như ngày nào chống lũ

Khoác ba lô, theo mệnh lệnh lên đường…”

(Bài Người lính trẻ lần đầu vào thành phố)

“… Mai hết dịch. Lời chào lúc chia tay

Đầy tin tưởng, lạc quan và hứa hẹn

Mai hết dịch. Xin cám ơn cuộc sống

Cho ta thêm tin yêu đất nước mỗi ngày”

(Bài Mai hết dịch)

Tập “Một chút riêng tư” ngoài hơn 30 bài thơ còn có in 200 chân dung văn nghệ sĩ, nhà báo… thân quen do Huỳnh Dũng Nhân ký họa cũng trong những ngày vừa chống dịch, vừa “chiến đấu” với căn bệnh tai biến. Sức lao động của anh thật đáng khâm phục, như anh tâm sự: “Cách ly dịch nhưng không cách ly bút”, “tận dụng từng phút cuộc đời, sống đúng nghĩa”.

Cuốn sách thứ 2 tôi được tặng là cuốn “Ở đời như một nhà thơ đông phương” của nhà thơ người Bình Thuận nổi tiếng - Nguyễn Bắc Sơn. Đây là tập thơ được anh Nguyễn Thái Bình, con trai ông tái bản lần thứ nhất từ Nhà xuất bản Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh. Cuốn tái bản có nội dung và trình bày (tranh trang bìa của nhà thơ - họa sĩ Đỗ Trung Quân) được giữ gần như nguyên bản cuốn đầu tiên in năm 1995 của Nhà xuất bản Đồng Nai. Bạn đọc yêu thơ Nguyễn Bắc Sơn lại có dịp thưởng thức những vần thơ độc đáo, hào sảng của ông:

“Ta đọc ba ngàn quyển sách

Xong rồi chẳng nhớ điều chi

Ta chỉ nhìn em một cái

Sao mà nhớ đến mê si”

(Bài Giai nhân và sách vở)

“Phật bảo đời người như bể khổ

Ta cười sướng khổ bổ sung nhau

Còn sống còn vui còn múa hát

Khổ đau như nước chảy qua cầu”

(Bài Cãi Phật)

“…Có khi nghĩ trời sinh một mình ta là đủ

Vì đám đông quậy bẩn nước hồ đời

Nhưng lại nghĩ trời sinh thêm bè bạn

Để choàng vai ấm áp cuộc rong chơi…”

(Bài Tình bạn và tình yêu)

Cuốn sách thứ 3 tôi được tặng là cuốn “Quê hương tôi” - Nhà xuất bản Hội Nhà văn VN, đây là tuyển tập thơ của nhiều tác giả trong cả nước do nhà thơ Lương Túy Vân chủ biên. Trong số 120 tác giả trong cả nước có thơ trong “Quê hương tôi”, Bình Thuận góp mặt 4 tác giả (hiện đang sinh sống tại Bình Thuận), gồm Hồ Việt Khuê, Phan Anh Dũng, Mai Việt, Nguyễn Duy Sinh. Do khuôn khổ bài báo có hạn, chỉ xin giới thiệu vài khổ thơ của nhà thơ Hồ Việt Khuê và nhạc sĩ Phan Anh Dũng:

“…Ở bên núi hồn tôi xanh sắc núi

Thương cánh chim lạc bóng chân mây

Ở bên núi thèm mình là cây cỏ

Tâm hồn tôi - căn nhà trống gió đầy

…Ở bên núi đâu dễ thành cây cỏ

Bởi hồn tôi neo bến quê nhà

Ở bên núi có nhiều mây khói

Bởi trong tôi bàng bạc nỗi quê xa”

(Bài Gió đầy trong căn nhà trống- Hồ Việt Khuê)

“ Ngồi đây tôi bán gió chiều

Người mua để bớt đìu hiu hiên nhà

Ngồi đây tôi bán hương xa

Người mua để tưởng bao la bến bờ

Ngồi đây tôi gói giấc mơ

Người mua để nhẹ mong chờ đêm đêm

Ngồi đây bán ngọn nắng mềm

Người mua để thắp cho tiềm thức trong

Ngồi đây tôi bán hư không

Người mua để quẳng gánh gồng ưu tư…

(Bài Quán không- Phan Anh Dũng)

Xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc yêu thơ 3 ấn phẩm nhân dịp xuân mới Nhâm Dần - 2022.  

H.THANH


(0) Bình luận
Bài liên quan
Đón hơn 650 du khách đến viếng Bác
Trong 3 ngày, từ mùng 1 đến mùng 3 Tết Nguyên đán Nhâm Dần, Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Bình Thuận đã đón 656 khách trong và ngoài nước đến viếng Bác, tham quan, thưởng lãm.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tặng phẩm đầu xuân