Theo dõi trên

Thắng cảnh Mũi Yến

12/05/2023, 07:35 - Lượt đọc: 5,430

Tiết trời tháng 5, mới sáng sớm mà trời nắng như đổ lửa, 4 chiếc xe máy phân khối lớn của đoàn chúng tôi vất vả lắm mới vượt qua được chặng đường đầy cát.

dsc_5307.jpg
Thắng cảnh Mũi Yến (Hòa Thắng- Bắc Bình)
dsc_5174.jpg

Anh Nguyễn Long – một phượt thủ trong đoàn nói rằng: “Mũi Yến chỉ cách thắng cảnh Bàu Trắng, đồi cát Trinh Nữ chừng bốn cây số, nhưng những du khách bình thường ít khi đặt chân đến, có chăng cũng chỉ là những tay phượt thủ thích khám phá những điều mới lạ của thiên nhiên. Bởi lẽ, đến Mũi Yến phải băng qua nhiều dốc cát và đá dăm, đá tảng; những dải cát hai bên đường rộng mênh mông kéo dài như “sa mạc”, mỗi lần gió thổi mạnh, nghe âm thanh rít như sáo thổi, những hạt cát li ti đập vào người rát cả da mặt…”. Còn lão ngư Nguyễn Hòa Sanh ở xã Hòa Thắng tuổi ngoài 70 chia sẻ: “Ven biển Hòa Thắng có những ngọn đồi thoai thoải đủ hình dạng vươn ra mặt biển cả trăm mét. Có nơi từ trên cao nhìn xuống trông như con chim yến khổng lồ sa vào lòng đại dương. Bao con sóng mạnh đập vào mõm đá tung bọt nước trắng xóa. Theo thời gian phía chân đồi nhô ra biển tạo thành những hang đá kỳ lạ. Mùa nước cạn hàng ngàn con chim yến bay về làm tổ. Vì thế, người dân địa phương Hòa Thắng quen gọi nơi đây là Mũi Yến…”.

dsc_5279.jpg
dsc_5188.jpg
Du khách tham quan chụp ảnh Mũi Yến
dsc_5330.jpg

Mũi Yến và những ngọn đồi đá nhô ra mặt biển có màu nâu đỏ, phía trên phủ một màu xanh của cây bụi, cỏ rừng; giữa hai ngọn đồi vươn ra biển là bãi cát trắng mịn uốn cong như cung tên; bãi sỏi với nhiều sắc màu tựa như bãi đá con ở Bình Thạnh. Lúc trời quang mây tạnh, nắng vàng trải rộng ngắm nhìn Mũi Yến như bức tranh thủy mặc hội đủ sắc màu từ thiên nhiên.

Và cũng từ đỉnh của Mũi Yến phóng tầm mắt ra xa về hướng Mũi Né ta bắt gặp Hòn Rơm cao sừng sững trên mặt biển xanh biếc. Một người dân đánh cá ven bờ Mũi Yến cho biết: “Hàng năm vào mùa xuân rất nhiều chim yến chọn những hang đá nơi này làm tổ, sinh sống. Trên những ngọn đồi đá cao hơn mặt biển khoảng 30m có nhiều thảm thực vật bao quanh tạo nên phong cảnh hoang sơ và lãng mạn biết bao. Mùa nước cạn những bãi cát trắng mịn xen kẽ những bãi đá nhỏ nhấp nhô phơi mình trên mặt biển trông thật đẹp và quyến rũ. Trên lưng đồi những phượt thủ, nhiếp ảnh gia thường căng lều cắm trại nghỉ qua đêm để ngắm trăng treo trên mặt biển và bình minh ở Mũi Yến...”.

Có thể nói, Mũi Yến - một thắng cảnh đẹp còn nguyên sơ, có núi cao, có bãi biển cát trắng, có bãi đá nhỏ nhấp nhô và bãi sỏi đủ sắc màu đã tạo nên bức tranh tuyệt tác từ thiên nhiên. Để khai thác vẻ đẹp ấy của Mũi Yến có doanh nghiệp đã đăng ký đầu tư lớn xây dựng khu nghỉ dưỡng, kết hợp khu du lịch sinh thái với diện tích hơn 100 ha, nhưng dự án vẫn chưa khởi động. Kỳ vọng, tương lai không xa thắng cảnh Mũi Yến đang ẩn mình sau “sa mạc”, ven biển Hòa Thắng được đánh thức và trở thành điểm đến hấp dẫn.

ĐÌNH HÒA


(1) Bình luận
Bài liên quan
Làng chài mũi La Gàn
Không biết từ bao giờ ở La Gàn có một dải đất nhô ra mặt biển rồi người dân từ nhiều nơi đến định cư, lập nghiệp. Đa phần là dân chài nối nghiệp cha ông, mua thuyền, sắm thúng hàng ngày ra biển đánh bắt con cá, con tôm; còn một số ít hộ dân khai hoang đất mũi làm rẫy trồng hoa màu.
Nổi bật
Nhiều công trình, dự án trọng điểm sẽ được triển khai năm 2024
Chiều 28/3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin – Truyền thông và Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban báo chí tháng 3/2024. Tham dự buổi họp có đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan và các cơ quan báo chí của tỉnh, Trung ương thường trú tại Bình Thuận.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thắng cảnh Mũi Yến