Theo dõi trên

“Thổi hồn” vào những trái dừa qua những nét vẽ độc đáo

02/01/2022, 06:25

BTO- Với tình yêu nghệ thuật và đôi bàn tay khéo léo, chị Nguyễn Hoài Ái Phương ở khu phố 5, phường Tân Thiện, thị xã La Gi đã “thổi hồn” vào những trái dừa bởi những nét vẽ vô cùng đẹp mắt và độc đáo.

Có năng khiếu hội họa và niềm đam mê hội họa từ những ngày thơ bé. Ngay từ nhỏ, chị Phương đã nuôi dưỡng ước mơ của mình bằng cách mày mò tập vẽ những hình ảnh đẹp trong cuộc sống. Và để hiện thực hóa ước mơ của mình, sau khi tốt nghiệp THPT, chị Phương đã quyết định chọn khoa mỹ thuật – Trường Cao đẳng sư phạm Bình Thuận để theo học. Năm 2007, chị tốt nghiệp Cao đẳng đã trở thành cô giáo dạy ở trường THCS từ đó cho đến nay.

Ngoài dạy vẽ cho các em học trò, chị Phương còn kết hợp làm dịch vụ vẽ áo dài, chân dung, tranh tường, decor trang trí và vẽ lên các vật dụng theo yêu cầu của khách...Chính sự tinh tế, tỉ mỉ trong từng nét vẻ và sự tôn trọng sở thích của từng khách hàng. Nhiều năm qua, chị Phương đã thỏa chí “sáng tạo” và đưa “những nét cọ” của mình lên rất nhiều bộ áo dài, “tô điểm” cho bức tường của nhiều ngôi nhà, nhiều quán cà phê trên địa bàn thị xã La Gi thêm rực rỡ sắc màu. Đặc biệt, vào dịp “Tết đến, Xuân về, chị Phương còn nhận vẽ trang trí trên trái dừa cho khách.

Chị Phương chia sẻ: “Ban đầu chị chỉ vẽ dừa trưng trong gia đình và tặng người thân vào dịp Tết”. Nhưng khi chị post hình ảnh những quả dừa đã được trang trí lên facebook thì được rất nhiều người yêu thích và đặt chị vẽ để trưng Tết, nên mỗi năm, cứ vào dịp này chị Phương lại tất bật “tô điểm” cho những quả dừa để kịp giao cho khách”.

Được biết, đây là năm thứ 5 chị làm công việc này, được vẽ vốn là đam mê của chị, được vẻ những sản phẩm mà khách hàng yêu thích và góp phần làm đẹp không gian cho ngôi nhà của khách, chị Phương lại cảm thấy hạnh phúc hơn.

Ngắm những quả dừa với những nét vẽ chữ thư pháp như “Phúc – Lộc – Thọ”; “Tài lộc”… được điểm tô thêm những cành mai, cành đào, chúng ta cảm thấy dường như không khí vui tươi, phấn khởi của ngày Tết đã đến.

Để hoàn chỉnh một sản phẩm, chị Phương trải qua khá nhiều công đoạn. Ban đầu phải chọn dừa. Những quả dừa mua về thường được lựa chọn rất kỹ. Dừa là một trong ngũ quả chưng ngày Tết nên phải thật sự sang trọng. Trái dừa phải cân đối, da nhẵn mịn, không trầy xước, lồi, lõm. Chị Phương chi sẻ thêm: “Thời gian trưng dừa thường kéo dài khoảng 1 tháng trở lên nên các quả dừa phải đảm bảo tươi xanh để tràn đầy sức sống, năng lượng trong những ngày đầu xuân”. Sau đó chị Phương tiếp tục làm mặt dừa, phun một lớp sơn màu vàng bóng hoặc xanh bóng rồi để khô sau đó viết chữ, vẽ tranh.

Trái dừa phải được phun một lớp sơn màu xanh hoặc vàng bóng trước khi được “thổi hồn”

Khi sản phẩm hoàn thành thì tiếp tục được phun một lớp keo để giữ màu sắc và tạo điểm nhấn. Để làm ra một sản phẩm trái dừa vẽ thư pháp hoàn chỉnh, tùy theo mức độ phức tạp, cầu kỳ của các hình vẽ trang trí mà chị Phương mất từ 3 giờ đồng hồ chođến 1 ngày làm việc. Đối một trái dừa được v thư pháp thì chị phải dành thời gian khoảng 3 tiếng đồng hồ và giá của những trài dừa này là 130.000 đồng/ trái, đối với những quả dừa được đắp chữ nổi thì có giá 150.000 đồng/ trái vì khâu dán chữ nổi công phu và mất nhiều thời gian hơn. Ngoài ra khách hàng còn rất yêu thích những trái “dừa phong cảnh” của chị Phương bởi nó được v vô cùng công phu và tỉ mỉ. Thường thì để “tạo ra” 1 trái “dừa phong cảnh”, chị Phương phải chăm chút từng nét cọ và thời gian để tạo ra những sản phẩm này phải mất 1 ngày công, và giá của chúng là 250.000 đồng/trái.

Chị Phương đang khoác cho những trái dừa “chiếc áo mới”  bởi đôi tay khéo léo của mình

Những trái dừa phong cảnh do chị Phương vẽ rất được khách ưa thích

Chị Huỳnh Thị Thuý An ở phường Phước Hội bộc bạch: “Năm nào chị cũng mua vài quả dừa do chị Phương vẽ để trưng trong nhà và tặng người thân, bạn bè, những quả dừa được trang trí vô cùng công phu này giúp cho không gian của ngôi nhà chị trở nên  rực rỡ và đầm ấm hơn”.

Với đôi bàn tay khéo léo của mình, chị Phương đã “thổi hồn” qua nhiều “tác phẩm dừa” để cuộc sống này thêm tươi vui, rực rỡ, để người người, nhà nhà luôn hân hoan chào đón một mùa Xuân với những “trái dừa đẹp mắt” cùng với nhng điều ước, niềm tin sẽ sớm trở thành hiện thực trong tương lai không xa.

RẠNG ĐÔNG


(0) Bình luận
Bài liên quan
Mứt ngon ngày tết
BT- Mỗi khi nghĩ tới hương vị tết truyền thống, có một thức ăn quà vặt không thể thiếu trong mỗi gia đình đó chính là mứt tết. Vị ngọt của mứt tượng trưng cho những điều tốt đẹp nhất trong đầu năm mới, là cầu nối cho những giây phút gia đình sum họp bên bàn trà.
Nổi bật
Cầu truyền hình 'Dưới lá cờ quyết thắng' kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), Cầu truyền hình "Dưới lá cờ quyết thắng" do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện đã diễn ra tối 5/5 tại 5 điểm cầu: Khu vực Sân hành lễ, Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ tại đồi D1 (Điện Biên); Quảng trường Ba Đình (Hà Nội); Quảng trường Lam Sơn (Thanh Hóa); Nhà rông Kon Klor (Kon Tum), Khu di tích Cột cờ Thủ Ngữ (Thành phố Hồ Chí Minh).
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
“Thổi hồn” vào những trái dừa qua những nét vẽ độc đáo