Theo dõi trên

Học Bác bắt đầu từ những việc bình dị thường ngày

07/04/2020, 09:03

BT- Khắc ghi lời Bác dạy, sống phải có trách nhiệm với cộng đồng, tương thân, tương ái, bà Võ Thị Chín – Tổ trưởng phụ nữ tổ 9, thôn Bình Lâm, xã Phan Rí Thành (Bắc Bình) không ngại vất vả, sẵn sàng sẻ chia, giúp đỡ các mảnh đời bất hạnh.

                
Hàng ngày bà Chín lại dạy cho các cháu    những câu chuyện hay, việc làm tốt.

 Đã bước sang tuổi 63 nhưng bà Chín vẫn còn nhanh nhẹn. Lấy chiếc xe đạp làm bạn đồng hành và nhiều năm nay, bà luôn kiên trì đến từng gia đình hội viên thăm hỏi, nói chuyện và vận động chị em tham gia sinh hoạt hội, thực hiện giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng nông thôn mới, chia sẻ với các hoàn cảnh khó khăn. Mấy ngày trước, sợ chị em chủ quan và thiếu kiến thức phòng dịch Covid- 19, bà lại rảo bước tới nhắc nhở, tuyên truyền.

Mấy năm trước, khi Hội LHPN huyện triển khai Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, không ít hội viên cho rằng Bác là lãnh tụ vĩ đại như thế, chúng ta là những công dân bình thường, biết học và làm theo thế nào. Vậy là trong những lần sinh hoạt, gặp mặt, bà Chín lại tận tình phân tích để mọi người hiểu rằng, trong vô số những điều phi thường Người làm cho nước, cho dân thì có những đức tính hết sức giản dị, bình thường của Bác mà chúng ta nên học tập. Đó là tấm lòng sẻ chia, yêu thương người yếu thế, biết tiết kiệm, có trách nhiệm trong công việc…

Bắt đầu từ gia đình mình, ngoài bàn thờ Bác được lập mấy chục năm nay để tưởng nhớ công ơn Người, bà Chín thường xuyên nhắc nhở con cháu thấy việc thiện thì dù nhỏ mấy cũng làm, việc ác dù nhỏ mấy cũng tránh, cũng như phải có ý chí vươn lên trong lao động, sản xuất. Vâng lời mẹ dạy, những người thân trong gia đình bà tuy chưa dư dả lắm nhưng cuối năm đều gom góp một ít để tặng quà cho người nghèo.

“Một trăm lời nói hay không bằng một việc làm tốt”, bà còn đề xuất chi hội phụ nữ xây dựng tổ nuôi heo đất, tổ phụ nữ tiết kiệm để giúp hội viên vốn phát triển kinh tế gia đình, hạn chế vay nặng lãi bên ngoài. Duy trì “Hũ gạo tình thương” bằng cách đóng tiền mặt hàng tháng. Không quy định mức hỗ trợ mà ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít. Mỗi năm 2 đợt  mua lương thực, thực phẩm giúp đỡ hộ nghèo, hộ già neo đơn, khó khăn trong thôn, trong xã. “Hũ gạo tình thương như sợi dây kết nối tấm lòng thơm thảo của chị em lại với nhau, thắt chặt tình làng nghĩa xóm”, bà Chín nói.

Lan tỏa từ bà, bây giờ các gia đình đều có ý thức vận động con cháu, người thân chấp hành nghiêm chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nuôi dạy con cháu không vi phạm pháp luật, thực hiện tốt quy định của địa phương. Mỗi gia đình đều treo ảnh Bác Hồ ở nơi trang trọng trong nhà. Đóng góp tiền làm đường giao thông nông thôn và xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, phòng chống bạo lực gia đình…

 Chị Đặng Nguyễn Kiều Tiên – Chủ tịch Hội LHPN xã Phan Rí Thành nhận xét: Với lối sống giản dị, cởi mở và trách nhiệm, những hành động, việc làm của bà Võ Thị Chín đã có tác động lớn đến hội viên, phụ nữ trong thôn. Những tấm gương công tác hội như thế này rất đáng học tập để chúng ta làm việc hiệu quả hơn, phục vụ nhân dân tốt hơn…

Thục Anh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Học Bác bắt đầu từ những việc bình dị thường ngày