

Từ sáng sớm, 2 dãy ký túc xá của trường đã sáng đèn. Em tranh thủ ôn bài, có em lại kiểm tra giấy tờ thi, bút, gôm, quần áo với tâm thế thoải mái, sẵn sàng . Thí sinh Thị Hảo chia sẻ: Trong các môn học, Ngữ văn là môn em tự tin nhất, với kết quả tổng kết của lớp 12 trên 8 điểm. Vì thế, em khá tự tin để lấy điểm cao xét vào các ngành đã chọn.


Trên sân trường, đôi bạn thân Trần Thị Kim Liên và Nguyễn Lê Trúc Đăng đang trò chuyện vui vẻ, thể hiện sự quyết tâm trong môn thi đầu tiên. Sau kỳ thi, Kim Liên sẽ đi du học Hàn Quốc, còn Trúc Đăng chọn học ở một trường đại học tại Đồng Nai. Hai em cho biết: Nhờ thường xuyên luyện các đề thi thử và được giáo viên hướng dẫn nắm cách thức làm bài nên không cảm thấy áp lực. Một yếu tố thuận lợi là cô giáo chủ nhiệm Huỳnh Thị Mỹ Trang lại dạy Ngữ văn nên cô đã cho ôn luyện rất kỹ nội dung các bài học trong sách giáo khoa, các chủ đề gợi mở như lòng yêu nước, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, văn hóa, ứng dụng trí tuệ nhân tạo… Đồng thời nắm các yếu tố chính để áp dụng vào các chủ đề nên chúng em biết cách xử lý trong khi làm bài.



Để tiếp sức cho các thí sinh, từ ngày 24 – 27/6, Đoàn trường đã tổ chức các hoạt động hỗ trợ thí sinh. Sáng sớm, 12 tình nguyện viên đã tiếp nước, cà phê, sữa, kẹo, viết, kèm theo những lời chúc động viên thí sinh hoàn thành bài thi tốt nhất. Điểm thuận lợi là tất cả thí sinh dự thi tại điểm Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh đều ở nội trú, nên các thí sinh đều có mặt đầy đủ, đúng giờ theo quy định.