Theo dõi trên

Hôn nhân sao thể cưỡng cầu

14/02/2025, 05:39

Đã bước vào cuộc sống hôn nhân nên chị hiểu câu chuyện lấy chồng mới chỉ dừng lại phía ngoài cánh cửa. Hạnh phúc gia đình không chỉ là sự tích tụ của những niềm vui nhỏ, mà còn là sản phẩm của tình yêu thương và đồng cảm, là sự chia sẻ và cùng nhau trải qua mọi thăng trầm cuộc sống. Bởi thế hôn nhân không thể cưỡng cầu…

Cuộc gọi gia đình tối nay sau những lời tỉ tê về công việc, về các mối quan hệ xã hội thì loanh quanh sao lại trở về chủ đề của bé Út. Đó là việc con bé xấp xỉ tuổi 30 nhưng vẫn chưa chịu lấy chồng. Có mấy đám chị ưng, muốn con bé quen nhưng Út thẳng thừng từ chối. Chị muốn tôi ở gần, lại thường xuyên đi chơi lựa lời khuyên bảo cháu nhiều hơn.

hoa-hong..jpg

Nếu tính vai vế, tôi là cô, nhưng tính về tuổi tác, tôi chỉ hơn cháu vài tuổi và khá hợp nhau, nên mỗi khi cần nhắn nhủ, dạy bảo, chị lại “đá” nhỏ cho tôi.

Chị có 2 cô con gái. Đứa lớn đã lập gia đình và sống ngoài quê cùng chị. Riêng Út từ ngày học đại học, rời xa gia đình là rời hẳn vòng tay mẹ. Với tính cách sôi nổi, hòa đồng, nhiệt tình, cháu tự xin việc làm và đang có nhiều ấp ủ, dự định trên con đường kinh doanh. Nhưng ba mẹ lại muốn cháu tạm hài lòng với công việc hiện tại, yên bề gia thất trước, sau đó hãy tính tiếp chuyện phát triển, theo đuổi đam mê theo kế hoạch. Đã có lần chiều lòng ba mẹ, Út đồng ý quen một chàng trai cùng quê mà cả hai gia đình đều quen biết nhau. Nhưng sau một thời gian thì đường ai nấy đi. Theo như chia sẻ của Út: “Một người thích đi du lịch, hướng ngoại thì luôn cảm thấy bức bối khi phải sống chung với người chỉ biết lấy game và loanh quanh ở vài quán cà phê làm niềm vui. Cho dù có dần dần thay đổi từ phía nào, hoặc từ cả hai phía thì vẫn rất khó làm cho người trong cuộc cảm thấy thực sự thỏa mãn”.

Quả thật đã không ít cặp đôi mà trong đó có những người bạn của tôi ban đầu cứ nghĩ rằng rồi từ từ thay đổi cùng đối phương. Nhưng càng theo năm tháng vợ chồng luôn cãi vã, bất đồng nảy sinh cũng từ những điều nhỏ bé trái ngược ấy.

Tình yêu đôi lứa là cảm xúc xuất phát từ trái tim mỗi người mà chẳng ai có thể định nghĩa được. Người ta chỉ có thể ở bên nhau hoặc sống cùng nhau một cách vui vẻ, hạnh phúc, bền lâu khi có nền tảng tình cảm. Thiếu đi yếu tố đó, tình yêu cũng như hôn nhân sẽ mất đi giá trị, ý nghĩa, mối quan hệ suy cho cùng cũng chỉ là mối quan hệ hình thức. Lấy chồng trước hết là vì mình, khi mình hạnh phúc thì cha mẹ mới có cơ hội hạnh phúc thực sự.

Mới đầu xuân mà đã ép chuyện chồng con trong khi Út chưa muốn và sẵn sàng, sao cháu có động lực, tinh thần làm việc được. Có lẽ tôi phải nên lựa lời tỉ tê với chị. Mà từ ngày xưa chẳng phải ông cha ta sớm nhận ra vấn đề và rút ra câu tục ngữ “Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên” rồi đó sao. Ngoài ý nghĩa khuyên cha mẹ chỉ nên định hướng, hướng dẫn con cái trong chuyện tình cảm, không nên can thiệp quá sâu hay có hành động ép buộc thì lời răn trên còn thể hiện sự tôn trọng quyền tự do. Tự do trong tình yêu và tự do trong hôn nhân. Và ngôi nhà của một cuộc hôn nhân hạnh phúc đơn giản là nơi có những con người đang vui sống bên nhau, được thoải mái là chính mình mà không cần một chút gượng ép.

THỤC ANH


(0) Bình luận
Bài liên quan
Giữ “lửa” hạnh phúc gia đình
Xây dựng hôn nhân đã khó, giữ được hôn nhân bền lâu càng khó hơn. Một cuộc hôn nhân hạnh phúc không chỉ cần sự thành thật, tôn trọng, khéo léo mà cần có cả những kỹ năng và nghệ thuật cho cả vợ chồng.
Nổi bật
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh tiễn thanh niên Phan Thiết lên đường nhập ngũ
BTO-Sáng nay (13/2), TP. Phan Thiết đã tổ chức lễ giao nhận quân năm 2025. Dự lễ có đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Đến dự còn có Đại tá Trần Hữu Nhân - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh; ông Nguyễn Văn Trí – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hôn nhân sao thể cưỡng cầu