NGƯỜI CHA

Động lực trong cuộc sống
một năm trước Đời sống
Giữa cuộc sống thường ngày, thỉnh thoảng chúng ta nghe hoặc đọc được từ “động lực”. Theo nghĩa phổ thông, “động lực” là năng lượng làm cho máy móc chuyển động hoặc là cái thúc đẩy, làm cho phát triển.
  • Chị sinh ra trong gia đình đông con. Hồi đó kinh tế còn khó khăn, lo được bữa cơm no đâu phải dễ. Ba bị...
  • BT- “Gia đình tôi xác định, kể như không có đứa con này. Tôi giao nó cho pháp luật dạy dỗ để con biết thân và còn răn...
  • BT- Ai cũng có những ước mơ, hoài bão của riêng mình, nhưng tùy vào hoàn cảnh, ước mơ ấy có thể là khát vọng lớn, nhưng...
  • Cảm thông nỗi đau, một người cha mang tiền tiết kiệm đi ủng hộ
    3 năm trước Quốc tế
    BTO- Hết dịch Covid-19 hoành hành lại đến siêu bão Amphan tàn phá, cướp đi nhiều sinh mạng người dân Ấn Độ. Hàng ngày chứng kiến cảnh đau đớn cha mẹ mất con, vợ mất chồng, chồng mất vợ,... qua màn ảnh nhỏ tivi, ôngMathuranath Bhattacharya, 81 tuổi (ảnh) - cựu giáo viên âm nhạc ở thị trấn Durgagur, bang Tây Bengal lại nhớ nỗi đau mất con trai cách đây 10 năm.
  • Công Phượng: Xúc động cử chỉ “người cha” của HLV Park Hang Seo
    5 năm trước Thể thao
    Một hành động rất nhỏ trong lễ ra mắt Incheon của Công Phượng, nhưng HLV Park Hang Seo một lần nữa cho thấy, ông thực sự như một "người cha".
  • Người cha bệnh tật và 4 đứa trẻ mồ côi
    BT- “Con mong muốn lớn lên làm bác sĩ để chữa bệnh cho người nghèo”, hai người con đầu của anh Huỳnh Tấn Lạc - ở khu phố 3, phường Bình Tân, thị xã La Gi, đã chia sẻ với chúng tôi như thế khi được hỏi về ước mơ của mình. 4 người con đều đang tuổi ăn học, trong khi thân gà trống nuôi con, lại còn mang bạo bệnh càng khiến cho gia cảnh anh Lạc trở nên ngặt nghèo. Vợ mất chỉ cách đây hơn tháng sau nửa năm phát bệnh, anh Lạc thì hơn một năm trở lại đây gần như mất sức lao động do bệnh tật dày vò.
  • Sau ly hôn, phải làm gì khi người cha không thực hiện cấp dưỡng nuôi con? Thủ tục cắt khẩu hai mẹ con về nơi ở mới?
    7 năm trước
     BTO- Chào luật sư! Tôi cần luật sư tư vấn giúp tôi 1 việc. Tôi năm nay 29 tuổi, đã ly hôn được hơn 1 năm, tòa xử cho tôi được quyền nuôi con vì cháu còn nhỏ. và ba cháu phải chu cấp mỗi tháng là 1.500.000 đồng. Do công việc đang ổn định nên tôi không thể chăm sóc cháu nên tôi gửi cháu ở với ngoại, mỗi tuần tôi về thăm cháu 1 lần, nếu bận thì 2 tuần 1 lần, ba cháu chu cấp được 3 tháng thì không chịu chu cấp nữa, ba mẹ tôi hỏi thì anh ta trả lời, nuôi không nổi thì trả lại anh ta nuôi chứ không đồng ý chu cấp nữa, anh ta  đi khắp nơi bịa chuyện sỉ nhục tôi làm ảnh hưởng tới nhân phẩm và cuộc sống hiện tại của tôi, không phải tôi tham lam ích kỷ không cho cháu ở với ba nó nhưng anh ta không chịu đi làm, chỉ biết ăn chơi, bài bạc rượu chè nên tôi không muốn cháu bị ảnh hưởng bởi lối sống đó và tôi cũng đủ khả năng lo cho cháu (tuy không đi làm nhưng chồng cũ của tôi được mẹ chồng cho...
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO