Theo dõi trên

Nhớ lời Bác dạy năm xưa

08/03/2022, 05:26

“Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”.

www-baobinhthuan-com-vn_nho.jpg

Là lời trong thư của Hồ Chủ tịch gửi phụ nữ Việt Nam ngày 8 tháng 3 năm 1952, nhân dịp kỷ niệm Hai Bà Trưng và ngày Quốc tế Phụ nữ.

Nội dung thư đã nêu bật vai trò to lớn của phụ nữ trong cuộc kháng chiến của toàn dân tộc, các bà, các mẹ, các chị đã xung phong đi dân công, giúp thương binh, hòa lòng yêu nước, yêu con, yêu chiến sĩ thành mối yêu thương không bờ bến. Người yêu cầu các cấp lãnh đạo quan tâm hơn, sâu sát hơn, thiết thực hơn với các phong trào của phụ nữ để những phong trào ấy chắc hơn, rộng hơn, mạnh hơn, toàn diện hơn.

TS


(0) Bình luận
Bài liên quan
Nhớ lời Bác dạy năm xưa
“Làm nghề gì cũng phải học”
Nổi bật
Cử tri kiến nghị bố trí cán bộ cấp xã hợp lý sau sáp nhập
BTO-Chiều ngày 29/4, ông Đặng Hồng Sỹ - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận đã tiếp xúc cử tri tại xã Gia Huynh, huyện Tánh Linh. Cùng tham dự buổi tiếp xúc còn có đại diện một số sở ngành, đơn vị liên quan của tỉnh, lãnh đạo huyện Tánh Linh và xã Gia Huynh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhớ lời Bác dạy năm xưa