Theo dõi trên

Nhớ lời Bác dạy năm xưa

02/04/2022, 05:55

“…Trong lúc lật đổ những tường vách cũ kỹ và đang xây đắp những ngôi lâu đài mới thì chắc chắn không khỏi có những mụn bào gạch bể và những thứ ghét rác khác. Chúng ta sẽ quét sạch dần dần…” .

www-baobinhthuan-com-vn_nho.jpg

Trích trong thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh trả lời ông Hoàng Phan Kính và ông Trần Lê Hữu ngày 2 tháng 4 năm 1949. Bản chất câu nói đó của Bác, chính là sự đổi mới. Đổi mới là cái vốn có của mọi vận động và phát triển trong tự nhiên, xã hội cũng như trong tư duy. Đổi mới là thay đổi cách nghĩ, cách làm cũ đã lỗi thời, lạc hậu, bằng cách nghĩ, cách làm mới khoa học hơn, hiệu quả hơn, hợp với quy luật của sự phát triển, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.

TS


(0) Bình luận
Bài liên quan
Nhớ lời Bác dạy năm xưa
“Trong học tập, cán bộ và công nhân phải phê bình nhau thẳng thắn, có đúng nói đúng, có sai nói sai, không sợ mất thể diện; có khuyết điểm nói ra để giúp đỡ nhau sửa chữa”.
Nổi bật
Thành lập 10 Đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị để đưa hệ thống chính trị cấp xã mới đi vào hoạt động
BTO-Chiều ngày 2/6, Tỉnh uỷ Bình Thuận tổ chức Hội nghị công bố quyết định thành lập các Đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị bàn giao, số hóa tài liệu, chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất để hệ thống chính trị xã, phường, đặc khu hoạt động khi thực hiện Đề án sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và tổ chức hệ thống chính quyền địa phương 2 cấp; công tác tổ chức Đại hội ở cơ sở. Đồng chí Nguyễn Hoài Anh – Uỷ viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ chủ trì hội nghị.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhớ lời Bác dạy năm xưa