Theo dõi trên

Phụ huynh sát cánh, cùng con “vượt vũ môn”

26/06/2025, 10:26

BTO-Đưa con đi từ sớm, mong ngóng từng giờ bên ngoài cổng trường dù nắng hay mưa, những người cha, người mẹ không quản vất vả để đồng hành cùng con mình trong kỳ thi quan trọng - kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Trong khi các thi sinh đang cố gắng dồn tất cả trí lực 12 năm đèn sách để làm bài thi đạt kết quả cao nhất, bên ngoài cổng các điểm thi nhiều phụ huynh cũng tranh thủ cùng nhau trò chuyện để giảm bớt lo lắng, nội dung đều xoay quanh con em mình và kỳ thi, từ chuyện quy chế, cách thức của kỳ thi, đề thi năm nay dễ hay khó đến chuyện ăn gì cho đảm bảo sức khoẻ…

phu-huynh-2.jpg
Các phụ huynh trò chuyện với nhau trong lúc chờ con thi.

Chị Ánh Nguyệt (Hàm Thắng) từ 5 giờ đã dậy sớm, nấu đồ ăn sáng cho con gái. Giấy tờ, bút viết… đều được chuẩn bị từ tối nhưng sáng sớm hai mẹ con vẫn cẩn thận xem lại một lần nữa trước khi rời khỏi nhà. Điểm thi cách nhà khoảng 5 cây số, nên chị cũng muốn tới trước 7 giờ để con thoải mái và có thể gặp bạn bè, trao đổi cùng bạn.

Ngồi ngoài cổng Trường THPT Phan Chu Trinh, chờ con đi vào trong, chờ trống hiệu lệnh xong, chị Nguyệt chia sẻ: “Làm cha mẹ khi con bước vào kỳ thi quan trọng ai cũng cảm thấy lo lắng, nhưng mình vẫn vui vẻ để con không bị áp lực gì, cứ bảo con, làm được tới đâu thì làm, con cũng đã học hành rất vất vả thời gian qua rồi. Hôm nay trong nhà cũng có việc những đây là kỳ thi quan trọng nhất của cuộc đời con, nên mình cũng tạm gác lại để cùng con đồng hành chặng đường này”.

phu-huynh-1.jpg

Trong lúc chờ con vào phòng thi, anh Nguyễn Văn Tân (Thuận Quý, Hàm Thuận Nam) cũng chỉ ngồi ở bên vỉa hè nhìn vào. Anh Tân tâm sự: Những năm học cấp 3, con tôi học và ở trọ gần trường, hôm nay cháu cũng dặn tôi không phải đến nhưng 5h sáng tôi đã chạy xe ra Phan Thiết để động viên tinh thần cũng như hỗ trợ con. Chúng tôi cũng lo lắm chứ, vợ chồng làm vất vả nhưng vẫn chăm lo cho các con được ăn học, nên nhiệm vụ của cháu là học tốt. Tôi vẫn nói với con là thoải mái lên, không để cháu áp lực, chúng tôi chỉ muốn con hiểu rằng, học tốt, thi tốt thì sau này con sẽ đỡ cực hơn. Tôi cũng khá may mắn khi các con đều chịu khó học, nhiều năm liền đều là học sinh khá, giỏi, tôi mong con sẽ đạt điểm thi tốt để trúng tuyển đại học theo đúng nguyện vọng của con”.

phu-huynh-3.jpg
Cha mẹ luôn đồng hành cùng con vượt qua kỳ thi quan trọng của đời học sinh.

Có thể thấy, sự đồng hành của các bậc cha mẹ đóng vai trò quan trọng, luôn là nguồn động viên giúp các sĩ tử vững vàng vượt qua những kỳ thi đầy cam go, thử thách và để lại những dấu ấn khó quên trong các em về tình thương yêu của gia đình. Mong rằng với sự nỗ lực của bản thân trong 12 năm đèn sách cùng sự hỗ trợ về tinh thần từ phía cha mẹ, gia đình, các sĩ tử sẽ “vượt vũ môn” thành công.

NGỌC HÂN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Hơn 270 thí sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh tự tin bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT
BTO-Sáng nay, cùng với học sinh THPT trong toàn tỉnh, 276 học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh bước vào môn thi Ngữ văn – môn đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Các thí sinh sẽ được bố trí vào 13 phòng thi.
Nổi bật

Các sĩ tử sẵn sàng bước vào kỳ thi đặc biệt
BTO-Sáng nay (26/6), 13.600 thí sinh trong tỉnh đã có mặt tại 28 điểm thi để tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Kỳ thi diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, là kỳ thi đầu tiên áp dụng chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) 2018, đồng thời vẫn tổ chức cho các thí sinh theo chương trình GDPT 2006. Ghi nhận của phóng viên, trước giờ "G" tuy tâm trạng có chút lo lắng, nhưng đa số các sĩ tử đều khẳng định đã sẵn sàng bước vào kỳ thi quan trọng với quyết tâm đạt được kết quả cao nhất.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phụ huynh sát cánh, cùng con “vượt vũ môn”