Theo dõi trên

Bình Thuận thắp hơn 9.000 ngọn nến tri ân các anh hùng liệt sĩ

26/07/2023, 21:35

Đêm 26/7, Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Bình Thuận - nơi hơn 9.000 các anh hùng liệt sĩ an nghỉ trở nên ấm áp, lung linh bởi những nén nhang thơm và những ngọn nến được thắp lên bằng tất cả tình yêu thương nồng ấm của cán bộ, người dân và thế hệ trẻ tỉnh nhà.

z4550129114883_927f039b1d2b500516885542a934be35.jpg

Chương trình Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ do Tỉnh Đoàn Bình Thuận phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/07/1947 – 27/07/2023). Tham dự có đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Thanh Bình - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Thuận Bích - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Nguyễn Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng đại diện các sở ban, ngành… và hơn 500 hội viên Hội cựu chiến binh, đoàn viên, thanh niên trong tỉnh.

z4550129332867_8d531d80fe96db5760879f42c1295530.jpg

Trong không khí trang nghiêm, lãnh đạo và người dân tỉnh nhà xúc động thắp những nén tâm hương. Hơn 9.000 nghìn ngọn nến đồng loạt được thắp lên. Không gian nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Thuận bừng sáng trong ánh sáng lung linh của những ngọn nến. Ánh sáng từ những ngọn nến được thắp sáng sưởi ấm các anh, những người con ưu tú của đất nước đã khép lại cuộc đời ở giai đoạn đẹp nhất.

z4550129801883_9b66e89779271c5e1f7c56ef9e96dfcb.jpg
z4550130851790_dfabfd588af92b416e333479f0e52133.jpg

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trương Minh Quang, Bí thư Tỉnh đoàn Bình Thuận nhấn mạnh: Để có được thành quả hôm nay, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã hiến dâng tuổi thanh xuân và cả cuộc sống của mình cho đất nước. Hàng trăm ngàn liệt sĩ đã mãi mãi đi vào lòng đất mẹ, hàng chục vạn thương binh đã để lại một phần cơ thể nơi chiến trường, hàng triệu thân nhân liệt sĩ, những bậc ông bà, cha mẹ, những người chồng, người vợ và những người con đã mãi mãi không thể gặp lại những người thân yêu nhất của mình. Nhưng chính sự hy sinh đó đã làm rạng rỡ quê hương, đất nước, đã ươm những mầm xanh, những chồi non lộc biếc cho hòa bình và khát vọng. Tinh thần của các anh, các chị luôn sống mãi với quê hương, đất nước.

z4550131772035_134ce21070728451bf258fed80cf40df.jpg
z4550132375532_b7a1eeb60f08edcccf4cd2db4c69c425.jpg

"Lịch sử luôn mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc. Sự hy sinh cao cả của các anh hùng, thương binh, liệt sĩ, sự cống hiến âm thầm của những Bà mẹ Việt Nam anh hùng đã tỏ thắm trang sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam nói chung và lịch sử cách mạng hào hùng tỉnh Bình Thuận nói riêng. Mỗi sự hy sinh cao cả ấy đều để lại cho thế hệ trẻ những bài học quý giá về tình yêu quê hương, đất nước, về tinh thần trung hiếu, về lý tưởng cách mạng cao đẹp. Mỗi liệt sĩ trong gần 9.000 liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tinh Bình Thuận là một tấm gương sáng ngời để thế hệ trẻ soi rọi, rèn luyện và phấn đấu. Những ngọn nến, những nén nhang của tuổi trẻ dâng lên các anh, các chị ngày hôm nay là lời hứa quyết tâm của tuổi trẻ Bình Thuận sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của quê hương; nguyện không ngừng lao động, rèn luyện, cống hiến hết mình vì sự phát triển của quê hương, đất nước. Tuổi trẻ Bình Thuận mãi không quên, đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ" Bí thư Tỉnh đoàn Bình Thuận chia sẻ.

z4550135640305_58b15f42f9bbbc3a47d7933b922faa53.jpg
z4550136506305_4298b06f63069ae98de06b1b70f97295.jpg

Đêm tri ân - đêm của nến và hoa, gửi những yêu thương của ngày hôm nay cho những người đã nằm xuống ngày hôm qua. Đây là một hoạt động thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ trẻ Bình Thuận đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tuổi thanh xuân, xương máu của mình cho độc lập dân tộc. Chương trình đã bồi đắp thêm cho thế hệ trẻ thấm nhuần giá trị của nền độc lập tự do. Từ đó, các đoàn viên thanh niên có thêm động lực để tiếp tục phấn đấu học tập, lao động, rèn luyện bản thân, xung kích trong mọi hoạt động vì cộng đồng để xứng đáng với công lao thế hệ cha anh đi trước.

z4550131197930_6a6a918e38de31b3868fda2da0648d16.jpg
z4550131439345_a61fa61d9712dba4f98dbc0acf418a42.jpg

 Nhân dịp này, Ban Tổ chức đã trao 20 suất quà, mỗi suất trị giá 2.000.000 đồng cho 20 gia đình chính sách tại xã Hồng Liêm và xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc; trao tặng 15 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện, tổng giá trị học bổng gần 20.000.000 đồng.

THANH NHÀN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm thương binh, người có công cách mạng
Chiều 25/7, ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành TW Đảng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn công tác số 2 đến thăm, tặng quà các thương binh; người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày; người có công cách mạng tại Phan Thiết, nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/07/1947 – 27/07/2023).
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bình Thuận thắp hơn 9.000 ngọn nến tri ân các anh hùng liệt sĩ