Nước non ngàn dặm: Qua miền Tây bắc, Đông bắc

30/03/2018, 08:50 - Lượt đọc: 3,840

BT- Đã cuối xuân đầu hè mà cái rét còn nán lại. Mưa giăng giăng mịt mùng như rắc phấn. Hoa ban, hoa mận tung trắng cả núi rừng. Đâu đây hoa đào, hoa mơ nở muộn đan nhau khoe sắc. Những vạt cải xanh vàng, tam giác mạch trải dài triền núi, nhấp nhô trong những hốc đá mù sương.

Dưới đây là vài bức ảnh về Tây bắc, Đông bắc do nhà báo Trịnh Ngân Liên, cộng tác viên Bình Thuận cuối tuần, chụp từ Tây bắc.

Mắt lúa (Mù Cang Chải – Yên Bái).
Hoa cải và bản làng mùa xuân.
Ruộng bậc thang ở Tú Lệ (Yên Bái ).
Hoa mận Đồng Văn (Hà Giang).
Sương sớm bản Phùng - Mùa đổ nước (Bản Phùng của người dân tộc La Chí thuộc huyện Hoàng Su Phì - Hà Giang).

Ngân Liên



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh”: Cơ hội thúc đẩy phát triển đột phá theo hướng xanh, bền vững
Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2023 với chủ đề “Bình Thuận - Hội tụ xanh” vừa được tổ chức hoành tráng, đặc sắc, ấn tượng vào cuối tuần qua tại NovaWorld Phan Thiết (TP. Phan Thiết). Sự kiện này cùng với nhiều hoạt động quy mô khác trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia 2023 tiếp tục diễn ra trong thời gian tới sẽ tạo cơ hội tốt để Bình Thuận tập trung thúc đẩy ngành “công nghiệp không khói” phát triển đột phá theo hướng xanh, bền vững…
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nước non ngàn dặm: Qua miền Tây bắc, Đông bắc