Theo dõi trên

Du lịch mùa… trái cây

14/06/2024, 05:09

Vừa xuống xe, hàng chục du khách đã đi nhanh về phía chân đồi, nơi có bạt ngàn xanh những cây măng cụt, bơ, sầu riêng đang trĩu trái để hái và thưởng thức. Không khí nhộn nhịp, phấn khích, tạo nên sự gần gũi cho nhiều gia đình và sự thú vị của chuyến du lịch.

image7.jpg
Lựa sầu riêng để hái trong chuyến du lịch

Tháng 6, khi những cơn mưa nặng hạt rơi đều trên địa bàn Bình Thuận cũng là lúc mùa trái cây chín rộ. Đây cũng là thời điểm nghỉ hè của học sinh nên nhiều phụ huynh cho con em đi du lịch sau những ngày miệt mài với sách vở. Nhiều phụ huynh trong nhóm bạn bè thân thiết thường bàn bạc chọn gói “xuống biển” hoặc “lên rừng”. Nếu dân ở vùng biển như Phan Thiết hay La Gi hoặc xa hơn thì Vũng Tàu và các nơi khác thì điểm chọn ưu tiên luôn là du lịch cộng đồng vườn – thác - hồ. Còn với dân các tỉnh, thành khác như TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương… thì “lên rừng, xuống biển” đều được ưu tiên để con cái có trải nghiệm học hỏi thực tế.

image6.jpg
Hạt mắc ca tươi ở Đa Mi.

Mùa hè, mùa của những chùm chôm chôm xanh đỏ treo lủng lẳng trên cành, những trái măng cụt chín mọng mang sắc tím đẹp mắt hay những trái sầu riêng chín rụng tỏa hương thơm khắp vườn tạo nên sắc thái riêng của miền quê miệt vườn. Đây cũng là lúc những em nhỏ sống ở môi trường thành thị chưa biết nhiều về các loại cây trái được bố mẹ cho đi du lịch để trải nghiệm hái cây trái ăn tại chỗ. Đồng thời bổ sung thêm kiến thức về các loại trái cây của Việt Nam và vùng nhiệt đới…

Anh Nguyễn Kiên – doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề vận tải ở Phan Thiết vừa tổ chức cho gia đình và bạn bè hơn 20 người đi du lịch ở Đa Mi, cho biết: Tài xế công ty mình đưa rất nhiều đoàn khách du lịch trong và ngoài nước đến Đa Mi, mình chưa đi nhưng nghe đoàn khách nào về cũng khen. Nghe các du khách kể chuyện bên cạnh vẻ đẹp thơ mộng của phong cảnh núi rừng, hồ Hàm Thuận lên view đẹp như tranh vẽ còn được hái măng cụt, bơ, sầu riêng, hạt mắc ca ăn tại vườn nên vợ con mình “bắt” phải đi trải nghiệm một chuyến cho biết. Mà quả thực là chuyến đi khá lý thú…

img20240605094846.jpg
Người leo, người nhón chân để hái măng cụt ở Đa Mi

Tôi khá bất ngờ khi một đoàn xe du lịch vừa dừng chân ở điểm Mây và Gió để nghỉ ngơi, uống cà phê trước khi xuống bến để du ngoạn lòng hồ thì người trong đoàn phát hiện hàng cây măng cụt sát điểm dừng chân có nhiều trái chín, vậy là nhiều người rủ nhau…hái. Người thì leo lên cây hái những trái chín trên cao, người thì nhón chân hái trái chín trong tầm với. Cảnh hái trái cây khá vui nhộn khi những trái măng cụt chín thơm lừng được chuyền tay nhau để tách vỏ và thưởng thức. Thấy mọi người “tự nhiên” hái măng cụt, tôi buột miệng hỏi: Mấy anh chị hỏi chủ nhà chưa mà hái thoải mái vậy? Anh Vinh, người đang đứng với tay hái măng cụt trả lời: Có liên hệ trước với giám đốc rồi, được bao hái ăn thoải mái, mà vừa hái vừa ăn như vậy mới đáng cho chuyến du lịch về nhà vườn. Anh Vinh chưa nói dứt câu thì anh Mai Văn Minh – Giám đốc Công ty du lịch Đa Mi đã chạy xe máy về chở theo gần 20 trái sầu riêng, đoàn khách lại tiếp tục vào tách sầu riêng thưởng thức ngon lành.

mang-cut.jpg
Măng cụt.

Chiều muộn trên đảo Tề Thiên, đoàn của anh Vinh, anh Kiên đi hái bơ và hạt mắc ca. Cháu Hà Nhi, con anh Kiên thích thú khi khoe với ba: Lần đầu tiên con thấy trái mắc ca tươi còn trên cành và được hái ăn. Còn sầu riêng nhiều trái cứ lủng lẳng trên cành nhìn hấp dẫn đến lạ. Con thích chuyến du lịch này vì biết được thêm nhiều kiến thức về cây trái và nông thôn ba ạ… Trong đoàn anh Kiên, tôi thấy các chị em “tay xách, nách mang” khá nhiều loại trái cây, hỏi ra mới hay ngoài ăn tại chỗ mấy chị thấy trái cây sạch nên mua về làm quà biếu cho anh em, bạn bè, nội ngoại…

Bên cạnh bờ biển đẹp là cái “nôi” để xây dựng nền tảng phát triển du lịch, Bình Thuận còn rất nhiều tiềm năng về phát triển du lịch với các mô hình nông thôn, làng nghề truyền thống, hồ – thác – rừng. Đặc biệt du lịch hồ - thác kết hợp với trải nghiệm vườn trái cây được hái ăn tại chỗ đang là tour “hot” trong mùa hè này…

TRẦN THI


(0) Bình luận
Bài liên quan
Truy bắt nhanh đối tượng hiếp dâm, cướp tài sản
BTO-Khi đối tượng đang ngồi trên xe ô tô bỏ trốn ra các tỉnh phía Bắc thì bị lực lượng Công an khống chế bắt giữ.
Nổi bật
Gỡ vướng mắc để quản lý chặt tàu “3 không”
Mặc dù là một trong những tỉnh, thành tiên phong thực hiện rà soát, thống kê, đăng ký tạm tàu cá “3 không” (không đăng ký, đăng kiểm và không giấy phép khai thác thủy sản), tuy nhiên số lượng tàu cá này cứ phát sinh do các địa phương quản lý chưa chặt chẽ. Ngoài ra, toàn tỉnh còn gần 200 tàu “3 không” chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký tạm tời, do gặp nhiều vướng mắc.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Du lịch mùa… trái cây