Theo dõi trên

Món quà đêm Giáng sinh!

23/12/2022, 05:52

Cà phê quán Thạch Thảo, bạn nói:

- Người lớn bây giờ méo mó hình ảnh ông già Noel, lừa con trẻ.

Tôi ngạc nhiên! Bạn hằn học tiếp:

- Còn hai ngày nữa mới đến Giáng sinh, vậy mà đã có người thuê shipper – (người giao hàng) làm ông già Noel mang đến nhà tặng con sếp chiếc xe đạp điện loại đắt tiền …

- ?

*

Các bạn trong lớp tranh nhau khoe đủ thứ quà nhân ngày Lễ Giáng sinh, con bé Cải im lặng đến góc phòng ngồi buồn. Có bao giờ nó có quà Giáng sinh đâu. Nhà nó ở trong con hẻm nhỏ. Mẹ là người lượm ve chai. Bố mất từ lâu lắm rồi, mẹ nói thế. Năm nay bé Cải năm tuổi, mấy cô trong xóm động viên mẹ cho Cải đi học. Bây giờ Cải đi học rồi nên nó mới biết có ông già Noel thường đến từng nhà tặng quà cho trẻ con nhân Lễ Giáng sinh.

Thu Minh đến bên bé Cải:- Sao bạn ngồi một mình ở đây. Vui lên, mai Giáng sinh, sắp có quà rồi.

- Mình chưa bao giờ có quà Giáng sinh cả. Có lẽ nhà mình nghèo lại ở trong hẻm nên ông già Noel không tới…!

*

Nhá nhem tối, mẹ bé Cải đẩy chiếc xe đạp chất đầy các thứ bìa giấy, bao đựng lon bia, mấy tấm tôn, tấm nhựa, gần tới nhà thì có hai người, một lớn, một nhỏ bước tới: - Chị có phải là mẹ của bé Cải không?

- Dạ, có chuyện gì không ạ.

- Cháu Thu Minh, con tôi học cùng lớp với bé Cải con chị. Cháu về kể lại chuyện quà Giáng Sinh… Tôi đưa cháu Thu Minh tìm đến nhà bạn Cải…

*

Cuối buổi học một người hàng xóm đón con luôn thể đón bé Cải. Mẹ chưa về Cải thường ở lại chơi với các bạn trong hẻm. Người mẹ xếp gọn các thứ trên xe vào góc sân, rồi sang nhà hàng xóm đón Cải về.

- Con vào tắm đi, nhanh thôi, mẹ nấu các thứ rồi ta ăn cơm.

- Mẹ ơi, hồi nhỏ mẹ có được ông già Noel tặng quà không mẹ?

- Không, hồi đó cuộc sống khó khăn, không như bây giờ. Thôi tắm lẹ lên còn ăn cơm.

Khác với mọi đêm, nằm trên giường bé Cải thao thức hoài. Cứ một lúc nó lại ngồi dậy nhìn ra phía cửa.

- Bạn con nói hôm nay Giáng sinh ông già Noel sẽ đến từng nhà tặng quà các cháu!

- Con ngủ đi, nếu ông già Noel đến mẹ nhận quà thay con cũng được.

- Không! Con muốn gặp ông già Noel mẹ ạ.

Nói thế nhưng nghe lời mẹ, Cải lên giường nằm. Cố nhắm mắt.

Người mẹ mong cho con ngủ, rón rén đến bên món quà bạn tặng, chị muốn lấy đặt bên cạnh con, tạo bất ngờ cho Cải, để nó nghĩ rằng ông già Noel không hề quên nó.

Bỗng con bé choàng dậy, lại nhìn quanh. Người mẹ giật mình.

- Ông già Noel vẫn chưa tới hả mẹ?

- Ông còn phải đi nhiều nơi lắm. Cũng không biết ông tới đây giờ nào nữa. Nằm xuống ngủ đi con.

- Mẹ nhớ gọi con nha. Con bé lại nằm xuống.

Rất khuya, con bé ngủ. Tiếng thở của bé Cải đều đều. Người mẹ không tài nào ngủ được. Chị hồi hộp với niềm vui của con. Cả đời chị không bao giờ và ngay cả hồi chiều này chị cũng không hề nghĩ đến chuyện con mình sẽ có quà Giáng sinh. Chị khóc, nước mắt người mẹ vừa tủi thân vừa vui với niềm vui con chị. Bé Cải ú ớ rồi quờ tay đụng phải vật gì đó ấm mềm. Nó ngồi dậy nhìn rồi la to:

- Con có quà giáng sinh này mẹ ơi. Ông già Noel đã đến đây. Bạn con nói đúng!

Bé Cải lay vai mẹ. Người mẹ như ngủ quên, chợt thức:

- Chết, mẹ ngủ quên. Ông già Noel đến lúc nào mẹ cũng không biết nữa. Chị nhìn con đang ôm chặt con gấu bông to gần bằng mình. Đôi mắt long lanh.

- Sao mẹ lại khóc?

- Có lẽ mẹ đã khóc trong giấc mơ của mẹ con ạ.

- Con có quà rồi. Mẹ đừng khóc. Mà tiếc thật, không được gặp ông già Noel để con cảm ơn ông. Nó nhích lại gần mẹ thì thầm: - Con muốn hỏi ông sao mấy năm rồi con không nhận được quà…!

Bé Cải ôm con gấu bông ngủ. Người mẹ bâng khuâng ngồi nhìn con. Con bé đang nói trong giấc mơ vui:

- Con cảm ơn ông già Noel nhiều lắm. Con cảm ơn ông!

*

Hỡi những người lớn! Hãy để cho bé Cải và hàng triệu triệu đứa trẻ khác có giấc mơ đẹp về ông già Noel của mình. Và khi chúng lớn lên chúng khắc hiểu về giấc mơ ông già Noel của chúng!

ĐINH ĐÌNH CHIẾN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Phát huy sức dân xây dựng quê hương Sơn Mỹ
Chúng tôi có dịp về xã nông thôn mới Sơn Mỹ (Hàm Tân) nhận thấy sự chuyển mình của địa phương hiện hữu trên những ngôi nhà xây kiên cố mọc lên càng nhiều; đường sá được bê tông rộng rãi, những nẻo đường quê điện thắp sáng về từ nguồn đóng góp của chính người dân…
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Món quà đêm Giáng sinh!