NHỮNG ĐỨA TRẺ

Những đứa trẻ thèm một gia đình đúng nghĩa
một năm trước Đời sống
Chưa có một thống kê đầy đủ nào về việc có bao nhiêu đứa trẻ hiện nay phải sống với ông bà do ba mẹ bỏ nhau và mỗi người lại có một gia đình mới. Tuy nhiên, chỉ trong trường tôi, trường nhiều đồng nghiệp trên cùng một địa bàn thì số lượng những học sinh không được ở với bố mẹ cũng chiếm số lượng khá đông.
  • Mùa hè của những đứa trẻ nông thôn
    một năm trước Đời sống
    Hè về, trong khi trẻ em ở thành phố được ba mẹ đưa đi chơi, giải trí tại các khu vui chơi dành cho thiếu nhi thì những đứa trẻ ở vùng nông thôn lại có cách chơi riêng của mình do thiếu sân chơi.
  • “Hôm nay con có gì vui?”
    một năm trước Văn hóa - Thể thao
    Bên bàn cà phê cuối tuần qua, câu chuyện được nhiều người thăm hỏi nhất vẫn là “Con thi trường nào”, “Con thi hết chưa. Làm bài được không?”… Liền sau những câu trả lời là các phương pháp giáo dục, dạy dỗ con cái được phụ huynh nêu ra. Trong đó có cả nhẹ nhàng, có cả xoa dịu và tất nhiên không ít cơn thịnh nộ, mắng nhiếc.
  • Mùa hè và những đứa trẻ ở đồi cát Bay Mũi Né
    2 năm trước Đời sống
    BTO- Sáng cuối tuần đẹp trời, tôi xách xe chạy một mạch từ Phan Thiết ra Bàu Trắng (Bắc Bình), đi để trải nghiệm xem đợt dịch này ảnh hưởng tới du lịch như thế nào? Điều không ngờ là khu du lịch Quốc gia Mũi Né lại vắng lặng đến thế. Vẫn biển xanh, cát trắng, nắng vàng rực rỡ, nhưng những bãi biển vắng vẻ, hai bên đường là dãy dài resort, khách sạn, nhà hàng, bar, café, cửa hiệu, spa, massage cửa đóng then cài, như đang chìm trong giấc “ngủ đông”.
  • Người mẹ hiền của những đứa trẻ dân tộc Rai
    BT- Đầy nhiệt huyết với nghề, luôn yêu thương giúp đỡ mọi người, hết lòng chăm lo, săn sóc trẻ và không ngừng sáng tạo là những lời khen ngợi của đồng nghiệp dành cho cô giáo Đoàn Thị Lệ Minh nguyên giáo viên trường mẫu giáo Tân Hà huyện Hàm Tân.
  • Mùa hè của những đứa trẻ đồi cát
    6 năm trước Đời sống
    BT- Mùa hè được rất nhiều trẻ em thành phố mong đợi, bởi đó là dịp cùng gia đình về quê, đi du lịch, đi chơi hay tham gia các lớp năng khiếu, kỹ năng sống tại các trung tâm thiếu nhi… Nhưng với trẻ em ở Mũi Né - phường ven biển của TP. Phan Thiết, niềm vui khi hè sang chính là được chạy lên đồi cát phục vụ khách thuê ván trượt. Mỗi lần trượt có giá từ 20.000 - 30.000 đồng/khách, tính ra mỗi ngày gần 70 đứa trẻ đang mưu sinh ở địa điểm du lịch này cũng kiếm từ 100.000 – 150.000 đồng/trẻ. Sau hơn 2 tháng hè, chúng sẽ có một khoản tiền phụ ba mẹ đóng tiền trường, mua quần áo, sách vở cho năm học mới.
  • Những đứa trẻ không có mùa hè
    7 năm trước Giáo dục - Thanh niên
    BT- “Cô ơi! Cho con đi nhờ một đoạn đi cô!”
  • Những đứa trẻ bẻ măng kiếm sống
    7 năm trước Giáo dục - Thanh niên
    BT - Khi mùa mưa về, dọc hai bên bờ sông Dinh những bụi tre le còn sót,  lại bắt đầu xanh lên và đâm chồi. Đây là thời điểm mà những đứa trẻ nghèo trong làng Phước Bình (khu phố 8 phường Tân An, thị xã La Gi) ngày ngày len suối, lội sông tìm măng để mưu sinh.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO