Nhiều người thường nói, niềm vui tuổi già trước hết là được an nhàn, nghỉ ngơi. Đó cũng là điều hợp với lẽ tự nhiên vì họ đã dành tất cả thời gian còn trẻ, khỏe cho công việc, cho những năm tháng mưu sinh vun vén gia đình, cho con cái học hành trưởng thành, yên bề gia thất. Đến khi ngoảnh lại, đã mấy mươi năm trôi qua và mình đang ở bên kia con dốc của cuộc đời, cần tự thưởng những phút giây nhàn nhã, vui với những ý thích riêng. Nhưng với ông bà lại khác. Dù đã gần 70 tuổi vẫn yêu thích lao động, vẫn bám ruộng, bám vườn. Nhiều lần đi thăm cháu ngoại, lâu nhất cũng chỉ nửa tháng đã nằng nặc về, vì không quen cuộc sống thành phố chật chội. Mãi đến khi có cháu nội, cuộc sống của ông bà như được thổi một làn gió mới.

Con trai đi làm xa, thương con dâu vất vả, nên ông bà chấp nhận rời quê lên hẳn thành phố chăm cháu, quán xuyến việc nhà. Ban đầu dự định lên đó chừng 2 năm rồi về, nhưng cháu trai rồi đến cháu gái chào đời, đứa nào cũng quấn quýt ông bà nội không rời. Vậy là chỉ khi nào ở quê có giỗ chạp, cưới hỏi ông bà mới ghé thăm nhà. Ông bà nghiễm nhiên trở thành người đô thị ngót đã 6 năm nay.
Mỗi sáng sớm ông lại đảm nhận công việc đưa đón cháu đi học. Còn bà lo việc chợ búa, chuẩn bị bữa trưa cho cháu và dọn dẹp nhà cửa. Ông bà thừa nhận, chăm cháu vất vả, chẳng mấy lúc ngơi tay, lắm khi trở thành người phán xử bất đắc dĩ khi đứa này mè nheo, đứa kia lại ưa chọc ghẹo. Tuổi già lại đau đầu, nhức tay, mỏi chân với mấy đứa nhỏ. Nhưng niềm hạnh phúc không gì có thể thay thế là mỗi khi cháu đi học về thế nào cũng chạy ùa tìm ông bà ôm hôn, rồi được nhìn các cháu tăng cân đều, ngoan ngoãn, lớn khôn từng ngày. Con trai, con dâu yên tâm làm việc, cũng không quên lo chu đáo thuốc thang, bày tỏ tình cảm, sự hiếu thảo mỗi khi có dịp.
Khi nhắc đến chuyện ông bà nuôi cháu nhỏ, mọi người thường nghĩ con cái đang đặt gánh nặng lên vai người già. Nhưng như ông chia sẻ, giờ đây vì nhiều lý do các ông, các bà ở làng ông bỗng trở thành “người trông trẻ”. Được tự tay chăm sóc cho các cháu, hỗ trợ con cái chuyện nhà cửa cũng là niềm vui và điều đó giúp cho cuộc sống của các cụ thêm ý nghĩa.