NHỚ MƯA

Nhớ mưa
một tháng trước Văn hóa - Thể thao
Mùa nối mùa bằng cái nắng đổ lửa, bằng những đám mây đen ù ịch mỗi chiều tà. Cái dấu hiệu tuy mơ hồ thôi mà trong tâm trí người ta đã len lỏi một sự chờ đợi rằng trời sắp mưa rồi đó, hè về rồi đó. Nhất là khi báo đưa tin ở một vài nơi đã có mưa.
  • Nhớ mùa đậu phộng
    một năm trước Văn hóa - Thể thao
    Đêm khuya muộn, đồng hồ đã điểm gần qua ngày mới; nhưng tôi cố nán lại để đọc cho hết các chuyên trang trên báo Bình Thuận cuối tuần, vì qua các bài viết tôi tìm thấy cuộc sống của mình gần gũi với những câu chuyện mà báo đăng.
  • Tháng 7 - nhớ mùa hạt dưa
    một năm trước Văn hóa - Thể thao
    Quê hương tôi, một vùng đất duyên hải cực Nam Trung bộ. Mùa mưa bắt đầu từ cuối tháng tư, đầu tháng năm và kéo dài đến tháng mười.
  • Nhớ mùa phát rẫy
    một năm trước Văn học nghệ thuật
    Tôi đang sinh sống và làm việc trên vùng đất cao nguyên, thành phố ngàn hoa Đà Lạt nhiều quyến rũ.
  • Tháng chạp, nhớ mùa mai rừng đón tết
    2 năm trước Văn học nghệ thuật
    BTO- Tháng chạp, năm nào cũng vậy mấy thằng nhóc chúng tôi nôn nao chờ đến ngày rằm.
  • Nhớ mùa chem chép
    3 năm trước Văn hóa - Thể thao
    BT- “Mẹ ơi! Con đào được con chem chép rồi”. Đứa con gái toe toét cười khoe khi cầm trên tay con sò nhỏ có vỏ màu vàng sậm. 1 con, 2 con, 3 con… rồi cả 1 bịch nặng tay sau hơn 1 tiếng đồng hồ tôi và con gái đi dọc bờ biển cào chem chép.
  • Nhớ mùa ươi bay
    4 năm trước Văn hóa - Thể thao
    BT- 4 năm chờ đợi để được vào rừng nhặt những trái ươi bay, cái cảm giác ấy thật khó quên trong đời.
  • Nhớ mùa cá chốt đồng
    4 năm trước Văn hóa - Thể thao
    BT- Bình Thuận cứ vào tháng 7, tháng 8 âm lịch, trời mưa liên miên, nước ngập tràn ruộng đồng, sông suối. Quê tôi ở làng Xuân Phong (nay là xã Phong Nẫm) cách không xa trung tâm Phan Thiết. Vào mùa này, bọn trẻ choai chúng tôi cũng sắp vào mùa tựu trường, nên cố cho hết những ngày hè đáng nhớ vào những thú vui và những trò chơi nơi đồng nội ở một vùng quê trù phú. Gọi là săn cho nó có vẻ mỹ từ một chút, chứ vào mùa này cá chốt đang vào mùa rộ lớn. Chúng đi thành từng đàn theo con nước tràn mưa để tìm mồi, đông lềnh khênh ở những nơi nào có nước.
  • Có nhớ mùa cá khoai mà về?
    4 năm trước Văn hóa - Thể thao
    BTO- Đến mùa cá khoai. Tôi nhớ năm nào cũng vậy vừa chớm thu, mặt biển có hơi sương một chút, đêm ngủ phải dùng đến chăn một chút, mùa cá khoai lại về.
  • Về Phan Rí nhớ mua bánh kẹp…
    5 năm trước Văn hóa - Thể thao
     BT- Ai có về Phan Rí đi ngang cầu Hòa Phú (huyện Tuy Phong) nhớ ghé lại mua vài cái bánh kẹp, để cảm nhận vị ngọt thơm, giòn rụm đậm mùi vị quê hương...
  • Nhớ mùa lòng tong
    5 năm trước Đời sống
    BT- Tháng 7 nước tràn đồng, đi vớt cá lòng tong.
  • Nhớ mùa khoai từ rừng!
    6 năm trước Văn hóa - Thể thao
    BT- Tháng 11 âm lịch, khi những cơn gió bấc đầu đông thổi rít, mang theo cái lạnh khô thốc, cũng là lúc bước vào mùa đi rừng đào khoai từ. 
  • Thận trọng với “bạn ở nước ngoài” nhờ mua card
    6 năm trước Pháp luật
    BT- Mạng xã hội ngày càng phổ biến, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dùng, các đối tượng xấu đã tìm cách chiếm đoạt tài khoản rồi dùng vào mục đích xấu. Khoảng 1 năm trước, trên mạng xã hội Facebook rộ lên chiêu lừa đảo trúng thưởng. Khi lực lượng công an vào cuộc, các đối tượng xấu đã chuyển sang cách thức mới – giả là người thân ở nước ngoài nhờ mua card điện thoại…
  • Nhớ mùa gặt xa xưa
    7 năm trước Văn hóa - Thể thao
    BT- Người đàn ông quá tuổi bảy mươi lững thững bước vào nhà với ánh mắt nửa thân thiện nửa ngại ngùng. Sau ly trà thứ nhất, ông mới ngập ngừng xin một… tấm hình của má tôi.
  • Nhớ mùa gặt Huy Khiêm
    8 năm trước Đời sống
    BT- …Huy Khiêm (Tánh Linh) xưa, mỗi lần mùa gặt đến là cả xóm thôn đều chộn rộn, nào lo công gặt, sân bãi đạp lúa, phơi lúa rồi bồ, ví... đựng lúa. Nói chung mọi thứ cho mùa gặt đều phải sẵn sàng. Xóm làng chia nhau đi gặt vần công. Từ người lớn đến trẻ em, công việc đều luôn tay. Đàn ông lo những việc nặng như: gom lúa, bó lúa, đạp lúa, đập lúa. Phụ nữ lo gặt lúa, gánh lúa, giê, phơi... Trẻ em thì chăn giữ trâu bò, đưa cơm ra ruộng...
  • Nhớ mùa mứt tết
    10 năm trước Ẩm thực
    BT- Tháng 12  là tháng mứt tết. Vào tháng này, trước đây, không hẹn mà nhiều nhà ở La Gi làm mứt tết. Chị Phong Hòa, ngụ tại khu phố 2, phường Phước Hội, cho hay: Con cái của nhiều gia đình đều tự học cách làm 3 loại mứt tết. Đó là mứt dừa, mứt bí và mứt gừng.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO