Theo dõi trên

Thương cho một gia đình gặp cảnh éo le

17/06/2020, 09:32

BT- Suốt 2 năm nay, gia đình anh Lê Anh Thảo, ở xã Phan Lâm, Bắc Bình luôn gặp cảnh éo le, hoạn nạn. Sau khi đóng cửa cơ sở sản xuất các mặt hàng mộc dân dụng, anh Thảo phải đi bán nhang kiếm tiền nuôi sống gia đình, nhưng không may bị tai nạn giao thông. Anh bị trượt khớp cột sống phải vào Bệnh viện Chợ Rẫy, TP. Hồ Chí Minh mổ ráp lại. Mới đây anh còn bị 3 căn bệnh hiểm nghèo, thiếu máu cơ tim cục bộ, thoái hóa cột sống lưng, phổi tắc nghẽn mãn tính phải thường xuyên vào bệnh viện tái khám, điều trị rất tốn kém. Trong cơn hoạn nạn gia đình phải vay ngân hàng 150 triệu đồng để điều trị các căn bệnh hiểm nghèo và không có khả năng trả nợ. Cụ thể anh đã vay Ngân hàng Nông nghiệp - PTNT- Chi nhánh Lương Sơn 100 triệu đồng và Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bắc Bình 50 triệu đồng.

                
      Ngôi nhà trống trên, hở dưới của anh Thảo.

Theo ông Mang Văn Linh, Chủ tịch UBND xã Phan Lâm cho biết: Anh Lê Anh Thảo là con của “Mẹ Việt Nam anh hùng” Lê Thị Đê (có chồng và con liệt sĩ). Gia đình thuộc diện hộ nghèo, vợ chồng có 3 đứa con còn nhỏ, đứa lớn mới 11 tuổi và đứa nhỏ nhất 6 tuổi. Anh là lao động chính trong gia đình bị bệnh hiểm nghèo, nên không thể kiếm tiền để nuôi các con ăn học. Nguồn thu nhập chính của gia đình chủ yếu dựa vào khoản tiền lời bán quán cơm của vợ, nên thiếu trước hụt sau, không có tiền để anh Thảo tiếp tục điều trị các căn bệnh hiểm nghèo. Trước hoàn cảnh đó, UBND xã, Hội Chữ thập đỏ xã đã viết thư kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh phát huy truyền thống nghĩa cử cao đẹp “lá lành đùm lá rách”, chung tay giúp đỡ gia đình anh Thảo vượt qua khó khăn bệnh tật, vươn lên trong cuộc sống.

Rất mong các nhà hảo tâm đóng góp hỗ trợ gia đình anh Thảo, xin gửi về địa chỉ: Thôn Ya Mâu, xã Phan Lâm, Bắc Bình, số điện thoại 0981724679 hoặc 0919713796.

Khánh Huyền



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thương cho một gia đình gặp cảnh éo le