Theo dõi trên

Vào mùa cây cảnh bán tết

24/12/2018, 09:58

BT- Khi thời gian lùi dần về cuối năm, mọi người ai nấy đều tất bật với những lo toan cuộc sống bộn bề. Riêng với những người làm nghề buôn bán cây cảnh ngày tết, khoảng thời gian trước năm mới chừng tháng rưỡi là lúc họ tìm đến tận những vùng trồng hoa ở miền Tây để chọn, đặt cọc, chuẩn bị nguồn hàng…

                
Tống Duy Long đang chăm sóc cây cảnh bán    tết.

Tết Nguyên đán đang đến gần, bên cạnh những hộ dân xuống giống, chăm sóc các loại hoa tại vườn để bán tết, thì những người buôn bán cây cảnh cũng tất bật không kém. Chúng tôi gặp Tống Duy Long (SN 1990) ở xã Tiến Thành, TP. Phan Thiết khi anh mới có chuyến đi về miền Tây để tuyển cây cảnh bán tết. Long làm nghề buôn bán cây cảnh vào mỗi dịp tết đã 6 năm nay. Thời điểm này là lúc anh và một số người bán cây cảnh khác đi đến các huyện Cái Mơn, Chợ Lách ở Bến Tre để đặt cọc, lựa chọn các loại cây bán tết. Đây là vùng chuyên canh hoa với đủ các loại cây như mai vàng, bon sai, quất, cúc, mai chiếu thủy, hoa giấy…Theo chia sẻ của Long, năm nay giá mai vàng nhích hơn so năm ngoái khoảng 200.000 đồng. Cụ thể, mai vàng mua tận gốc giá từ 1,5 - 3 triệu đồng/cây, quất 200.000 -  500.000 đồng/cây; cúc đại đóa khoảng 800.000 đồng/cặp (tùy kích cỡ). Đó là giá mua tại vườn, sau khi tính chi phí vận chuyển và các chi phí khác, người bán sẽ  đưa ra giá bán phù hợp, vừa có lãi mà không quá “hét giá” với người mua.

 Theo lý giải của Long, sở dĩ giá cây cảnh năm nay tăng nhẹ là do ảnh hưởng thời tiết (bão số 9) tại nhiều tỉnh, thành nên phần nào giảm năng suất cây trồng. Có nhiều loại hoa nở trước tết, gây khó khăn cho không ít người trồng. Dịp tết năm nay, Long đã đặt hàng khoảng 130 cây mai, riêng bon sai và các loại hoa khác khoảng 100 cây. Cách tết chừng 1 tháng, những người bán cây cảnh sẽ đến thương lượng, ký hợp đồng thuê điểm bán cây ngày tết với chính quyền địa phương. Như thường lệ, Long sẽ thuê vị trí trước cổng siêu thị Coop mart với diện tích 3 lô, mỗi lô giá 800.000 đồng (16 m2), thời gian bán từ 20 đến 30 tháng chạp. Nếu thuận lợi, mỗi mùa tết, những người bán cây cảnh như Long sẽ có lãi từ 30 - 40 triệu đồng. Nhưng cũng có những năm, việc buôn bán bị lỗ nặng do hoa mai, nho bị hư rễ, héo bông…không thể bán được.

Dù biết nghề nào cũng có những khó khăn, vất vả nhưng đối với Long, ngoài công việc trồng thanh long hàng ngày, mỗi dịp tết đến xuân về là anh lại cảm thấy yêu thích việc buôn bán cây cảnh. Một phần vì lo kinh tế gia đình, nhưng hơn hết vẫn là niềm đam mê. Cũng giống như nhiều người, anh thích được sống trong bầu không khí rộn ràng, thích nhìn người người du xuân, thỏa thích đắm mình trong rừng hoa khoe sắc những ngày cận tết…

Xuân đã về…! khắp phố phường rộn ràng sắc xuân. Dù bận rộn đến đâu, nhưng mọi người đều không quên chăm chút cho ngôi nhà của mình bằng sắc hoa xuân. Những ngày cuối năm, thị trường hoa tết cũng đang thực sự nóng lên từng ngày. Những vườn cây cảnh trở nên rộn ràng, nhiều màu sắc. Mùa của những người buôn bán cây cảnh ngày tết đã bắt đầu...

K.Hằng



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Chủ tịch UBND tỉnh thăm thân nhân, chiến sĩ Điện Biên
BTO-Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều ngày 26/4, đồng chí Đoàn Anh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành và huyện Hàm Thuận Nam.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vào mùa cây cảnh bán tết