Theo dõi trên

Cái giá phải trả cho thói côn đồ

26/09/2018, 08:16

BT- Mới đây, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Tuấn Vũ (Út hí - SN 1996, trú tại khu phố 2, phường Bình Tân, thị xã La Gi) 18 năm tù về tội “giết người”, buộc bị cáo bồi thường 50 triệu đồng chi phí mai táng và 100 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần cho gia đình bị hại.

Trước đó, khoảng 12 giờ ngày 18/3/2018, sau khi chơi ở tiệm internet xong, Trần Xuân Hưng (SN 1987) đưa cho Lê Tuấn Vũ 2 điện thoại di động cũ rồi nói Vũ đi bán lấy tiền mua ma túy về cho Hưng sử dụng nhưng Vũ không đi. Trong lúc cả hai cãi vã, Hưng lấy trong người 1 con dao, lưỡi dao được bọc vỏ bằng nhựa đâm vào đầu Vũ làm Vũ trầy xước da đầu. Ngay lúc này do có điện thoại gọi đến nên Hưng bỏ con dao xuống đùi để lấy điện thoại trong túi ra nghe. Thấy vậy, Vũ liền chụp lấy con dao đứng dậy nói “tao nhịn mày nhiều rồi nha” rồi rút vỏ bọc ở lưỡi dao ra đâm Hưng. Bị đâm, Hưng đứng dậy bỏ chạy khoảng 15 m thì ngã sấp xuống đường. Sau đó Hưng vừa gượng dậy thì Vũ tiếp tục  dùng dao đâm 2 - 3 cái trúng vào phần đùi 2 chân của Hưng. Hưng được mọi người đưa đến Bệnh viện thị xã La Gi cấp cứu nhưng đã tử vong do mất nhiều máu. Đến sáng 19/3, Vũ đến Công an thị xã La Gi đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

K.CHI



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cái giá phải trả cho thói côn đồ