BT - Ở tuổi 49, chị Nguyễn Thị Giáp, tổ trưởng phụ nữ xóm 7, thôn Phú Lập, xã Hàm Phú, huyện Hàm Thuận Bắc đã 2 lần khóc tiễn hai người bạn đời. Chị nghĩ phận mình không thuận lợi nhưng bù lại hai con chăm ngoan, biết vâng lời mẹ ăn học nên người, vậy là vẫn còn may mắn. Cùng với “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” càng giúp chị “ngộ ra” nhiều điều trong cuộc sống, phải thương người như thể thương thân, mình cần phấn đấu làm nhiều việc tốt, là động lực để bước đi trên quãng đường còn lại. Ở cùng xóm có chị Nguyễn Thị Thuận, cũng cùng tuổi với chị Giáp nhưng mắc bệnh tâm thần. Cảm thông trước hoàn cảnh, số phận không may mắn của chị Thuận, nên hàng ngày dù bộn bề bao công việc đồng áng, chị Giáp vẫn dành ít thời gian để giúp đỡ, chăm sóc, khi thì cho bát cơm, tách nước; khi thì tắm rửa thay đồ… giúp chị Thuận. Đó dù chỉ là những việc nhỏ nhưng hết sức thiết thực, sẻ chia đối với mảnh đời bất hạnh, bằng cả tấm lòng. Chị Giáp tâm sự, trước đây khoảng 5 năm, đối diện...