Người nước ngoài bình yên khi ở Mũi Né giữa mùa dịch covi-19
Dịch Covid-19 ập đến như một cơn bão chầm chậm quét qua thành phố, với người dân bản địa nỗ lực chống dịch, người nước ngoài cũng làm theo và cảm thấy hạnh phúc khi được ở đây.
Thành phố biển Phan Thiết, nơi có cộng đồng người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Khu du lịch quốc gia Mũi Né. Cũng như nhiều nơi khác, Phan Thiết đang trải qua những ngày chống Covid-19 nguy hiểm. Từ giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 rồi đến nâng cao hơn theo Chỉ thị 16, tất cả nhằm mang lại một Phan Thiết khỏe mạnh bình yên.
Tuy nhiên, để làm được điều đó, cần ý thức và sự chấp hành cao của tất cả người dân. Chỉ thị 16 bắt đầu từ 2/8 cho đến nay đã gần hết hiệu lực. Nhìn lại thành phố ngủ vùi dưới sự siết chặt người ra đường mới thấy tinh thần thực hiện chỉ thị chống dịch cao. Nhiều người ở nhà chống dịch, có những người với những đêm ít ngủ nghĩ nhiều về dịch bệnh, đã xúc động và ấn tượng với tinh thần ấy. Trong đó có cả những người nước ngoài đang sống ở đây.
Bà Shona Schonning – quốc tịch Nga chia sẻ trong nhóm bạn của chúng tôi: Các chốt chặn kiểm soát người ra vào phòng ngừa lây lan; xét nghiệm nhanh; xử lý những ca dương tính... tất cả nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả. Tôi cũng như mọi người nước ngoài ở Mũi Né rất ấn tượng và đã điện về nói với bạn bè ở quê nhà, họ cũng cảm thấy thú vị với cách phòng chống dịch covid-19 đầy trách nhiệm của chính quyền địa phương mang lại sức khỏe người dân.
Với Julia Shaw – quốc tịch Anh, Giám đốc Trung tâm huấn luyện thuyền buồm Manta (Manta Sail Training Center), người dành cả phần đời còn lại của mình ở Mũi Né truyền cảm hứng thể thao biển cho nhiều người, cũng rất hạnh phúc khi ở Mũi Né. Bà nói: trong những ngày giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, bà đã nhận được sự quan tâm của người dân và nhân viên ở trung tâm. Họ giúp bà cập nhật những tin tức về phòng chống dịch của địa phươg khi ngôn ngữ tiếng Việt của bà chưa vững; thực phẩm để ăn uống hàng ngày bà cũng không phải đi mua đã có họ giúp đỡ...
Tinh thần chống dịch cao và sự quan tâm lẫn nhau đang là nét đẹp giữa mùa dịch ở thành phố biển Phan Thiết. Vùng đất thật đáng sống, ở bất cứ mùa nào, người nước ngoài ở đây nhận xét như vậy.
Ninh Chinh