Theo dõi trên

Bế tắc khi nhà có 3 người bị ung thư

16/03/2017, 09:00

BT- Niềm vui của chị Hiền được nhen lên khi cháu Lê Đức Duy chào đời. Những tưởng cuối đời chị Trần Thị Hiền (48 tuổi, ngụ tại tổ 1, thôn 5, xã Sùng Nhơn, huyện Đức Linh) sẽ được vui vầy bên con cháu nhưng một lần nữa tai họa lại ập đến.

                              
Chị Hiền thắp nhang cho chồng và con.
   
Hiện nay cả nhà chị Hiền đang chạy ăn từng    bữa để có tiền chữa bệnh cho bé Đức Duy.

Dù đã hẹn trước nhưng chúng tôi phải chờ một lúc mới gặp được chị Hiền. Bởi trước đó chị còn tranh thủ đi bán chè để kiếm thêm ít tiền lo cho đứa cháu đang điều trị bệnh ung thư máu tại TP.Hồ Chí Minh. Nhìn gánh chè còn hơn phân nửa, tôi biết sáng giờ chắc chị bán ế lắm. Ngày cất tiếng khóc chào đời, chị Hiền đã không được may mắn như bao người. Trong căn nhà  tạm bợ chị rơm rớm nước mắt kể: Ngay thuở ấu thơ khi còn ở tỉnh Thừa Thiên Huế, chị Hiền đã là người không may mắn, bị bỏ rơi, được bà Nguyễn Thị Sáu nhân hậu nhận về nuôi. Khi lớn lên, chị Hiền theo anh nuôi là Trần Văn Lộc vào xã Sùng Nhơn, huyện Đức Linh lập nghiệp. Tại vùng đất mới này, năm 1988 chị Hiền kết hôn cùng anh Lê Bá Khánh. Rồi 2 đứa con trai, 1 con gái của chị là Lê Đức Hoàng, Lê Đức Toàn, Lê Thị Bích Ngọc lần lượt ra đời. Tiếng cười của con trẻ trong căn nhà nhỏ cấp 4 đã tạo không khí ấm áp, hạnh phúc, tưởng chừng như thật sự bù đắp cho quãng đời ấu thơ không may của chị Hiền. Nhưng rồi tai họa ập đến, vào năm 2002, đứa con trai thứ 2 của chị là Lê Đức Toàn, đang học lớp 5, thì phát hiện bị ung thư gan. Gia đình chị Hiền, tích cực đưa cháu Toàn điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, Bệnh viện Ung bướu TP. Hồ Chí Minh nhưng bệnh tình không thuyên giảm, 5 tháng sau cháu Toàn qua đời. Sau cái chết của cháu Toàn, cả gia đình chị Hiền lo sợ đi xét nghiệm máu, phát hiện anh Lê Bá Khánh – chồng chị Hiền, bị viêm gan siêu vi B. Anh Khánh cũng đã đến Trung tâm Y khoa Hòa Hảo khám bệnh, mua thuốc điều trị nhưng chẳng hiểu sao đến năm 2004, trong một lần kiểm tra, bác sĩ kết luận anh Khánh bị ung thư gan và được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Chị Hiền dồn hết tiền của, kể cả bán 3 sào ruộng - tư liệu sản xuất duy nhất của gia đình, để lấy 18 triệu đồng chạy chữa cho anh Khánh. Sự nỗ lực của chị Hiền chỉ kéo dài cuộc sống của anh Khánh thêm 2 năm. Niềm vui của chị Hiền là đứa con đầu Lê Đức Hoàng kết hôn và sinh ra được đứa cháu nội là Lê Đức Duy kháu khỉnh. Rồi niềm vui này của chị Hiền chưa được bao lâu đã trở thành nỗi lo sợ. Tháng 7/2014, cháu Duy mới 3 tuổi bị bệnh ung thư máu, phải điều trị tại khoa nhi Bệnh viện Ung bướu TP. Hồ Chí Minh. 4 tháng đầu, cháu Duy phải nằm viện liên tục để các bác sĩ truyền máu, hóa chất trị bệnh. Dù có bảo hiểm y tế nhưng do sử dụng nhiều loại thuốc ngoài danh mục bảo hiểm y tế nên mỗi tháng gia đình phải chi phí cho cháu Duy trị bệnh 22 triệu đồng. Giờ bệnh tình của cháu Đức Duy có tiến triển hơn, nên bác sĩ cho điều trị ngoại trú, mỗi tuần vào khám, hóa trị, mua thêm thuốc uống. Chi phí tiền thuốc cho cháu Duy, mỗi tuần tốn 1,2 triệu đồng. Để thuận lợi cho việc đi lại trị bệnh cho cháu Duy, gia đình đã thuê một phòng trọ ở tại TP. Hồ Chí Minh với giá 1,4 triệu đồng/tháng. Mẹ của cháu Đức Duy là Nguyễn Thị Gái luôn túc trực chăm con. Ba cháu Đức Duy làm công nhân cho một công ty may tại TP Hồ Chí Minh với mức lương 5 triệu đồng/tháng cũng tạm đủ lo tiền thuốc cho con. Còn tiền thuê nhà, tiền ăn uống phải nhờ bà nội là chị Hiền nơi quê nhà xoay xở, gởi vào. Sau khi 3 sào ruộng là tư liệu sản xuất duy nhất của gia đình đã bán đi lo trị bệnh cho chồng, giờ chị Hiền mưu sinh với nghề bán chè rong, ngày kiếm được 50 - 70 ngàn đồng tiền lãi. Đối với hộ nghèo, có thu nhập thấp như chị Hiền lại phải lo điều trị bệnh cho cháu Đức Duy nên thiếu trước, hụt sau, chị xoay xở bằng cách vay mượn. Chị Hiền đã vay theo diện hộ nghèo của Ngân hàng Chính sách xã hội được 50 triệu đồng và vay tư nhân 80 triệu đồng với lãi suất 2%/tháng.  Chỉ tính riêng khoản tiền 80 triệu đồng vay theo kiểu “chợ đen”, mỗi tháng chị Hiền phải trả lãi 1,6 triệu đồng. Nợ nần, nghèo khó thêm chồng chất nhưng chị phải cố lo trị bệnh cho cháu Đức Duy. Chị tâm sự: Đời tôi đã cạn nước mắt vì khóc chồng, khóc con, giờ mong mỏi có tổ chức, cá nhân giúp đỡ để đủ tiền điều trị bệnh cho cháu nội tôi là tôi mừng và biết ơn vô cùng.

Sau buổi nói chuyện với chúng tôi, chị Hiền lại tất tả quẩy gánh chè rong đi tiếp bất kể ngoài kia mặt trời đang nắng gắt. Trên gánh chè ấy là cả một ước mơ, một nghị lực vươn lên chống lại số phận nghiệt ngã.

    
    Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Báo Bình Thuận theo số tài khoản:   3713.0.1021360 tại Kho bạc Nhà nước Bình Thuận (khi chuyển ghi rõ ủng hộ   trường hợp chị Trần Thị Hiền) hoặc trực tiếp với chị Trần Thị Hiền, địa   chỉ tổ 1, thôn 5, xã Sùng Nhơn, huyện Đức Linh, điện thoại:   01635322521. 

Văn Thạnh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
“Tai mắt” đặc biệt ở khu dân cư
Vấn đề giữ gìn vệ sinh môi trường, nhất là môi trường biển là nhiệm vụ cấp thiết ở Hàm Tiến - một phường trọng điểm về du lịch của TP. Phan Thiết. Không chỉ ra quân dọn rác, việc dọn rác từ trong ý thức người dân, doanh nghiệp cùng chung tay mới giải quyết được vấn đề “dọn rác từ gốc”…
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bế tắc khi nhà có 3 người bị ung thư