CÁT TRẮNG

Sen hồng bên đồi cát trắng
một tháng trước Du lịch
Sau Tết Nguyên đán 2024, sen Bàu Trắng bắt đầu nở, những cánh sen trắng hồng nổi bật giữa màu xanh của mặt hồ, màu trắng tinh khôi của triền cát… tạo nên một không gian thiên nhiên thuần khiết và hoang sơ. Trên mặt hồ những thiếu nữ trong tà áo dài đủ sắc màu thay nhau chụp hình lưu niệm cảnh hàng trăm đóa hoa sen hồng nở rộ.
  • Những đồi cát trắng ôm bờ biển xanh
    9 tháng trước Du lịch
    BTO-Tuy Phong không chỉ nổi tiếng bởi du lịch tâm linh Chùa Hang hay bãi biển Cổ Thạch vào mùa rêu xanh, bãi đá bảy màu sắc độc đáo, cánh đồng quạt gió trải dài… mà giờ đây nhiều người biết đến những đồi cát trắng hoang sơ ôm bờ biển xanh.
  • Du khách đổ dồn về Bình Thuận nghỉ dưỡng dịp lễ
    một năm trước Du lịch
    Nhiều yếu tố thuận lợi, như tuyến đường bộ cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết chính thức thông xe, điểm đến ven biển được ưu tiên lựa chọn trong tình hình thời tiết nắng nóng, hay có nhiều cảnh quan thiên nhiên, ẩm thực đa dạng… đã thu hút đông đảo du khách đổ dồn về Bình Thuận nghỉ dưỡng dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 - 1/5 năm nay.
  • Tàu chở hơn 2.000 tấn cát trắng bị sự cố trên biển Mũi Né
    một năm trước Đời sống
    Tin từ Cảng vụ hàng hải Bình Thuận cho biết, đêm qua (18/2), đơn vị nhận được thông tin từ ông Trần Văn Sơn, thuyền trưởng phương tiện Phúc An 01, trọng tải toàn phần 2. 312 tấn, chở 2.200 tấn cát trắng với nhiên liệu trên tàu khoảng 5 tấn dầu DO. Trên tàu có 9 thuyền viên, hành trình từ Cam Ranh đến Vũng Tàu trả hàng. Khi tàu đang hành trình ngang qua vùng biển Mũi Né (Bình Thuận) thì bị sự cố mất bánh lái.
  • Những đứa trẻ đáng yêu !
    một năm trước Đời sống
    1 - Tháng bảy, nhóm gia đình chúng tôi đi từ huyện Di Linh – Lâm Đồng, qua tỉnh Bình Thuận, lối Hàm Thuận Bắc. Cả nhóm ghé thăm và mải mê chụp ảnh hai “cụ” điệp – hai cây điệp cổ thụ - nổi tiếng cao nguyên, nên khi tới lãnh địa Bình Thuận vừa nhá nhem tối. Bác tài cho xe dừng lại, loay hoay hỏi đường về Phan Thiết. Núi đồi cao nguyên trập trùng, đồng không mông quạnh. May quá, một đám trẻ dẫn giải đàn bò về chuồng xuất hiện nơi đoạn đường có khúc quanh. Bác tài tới gần, lên tiếng:
  • Đến đồi cát bay, thỏa sức vui chơi cùng cát trắng những ngày nắng
    một năm trước Du lịch
    Bình Thuận bắt đầu mùa du lịch hè, những đồi cát, bãi biển bắt đầu nhộn nhịp bước chân du khách
  • Bình Thuận đâu chỉ có nắng vàng, cát trắng
    một năm trước Du lịch
    Nhắc đến du lịch Bình Thuận nhiều người sẽ nghĩ đến những bãi biển đẹp với bờ cát trắng, nắng vàng. Tuy nhiên, ở Bình Thuận không chỉ có nắng vàng, cát trắng mà còn rất nhiều điểm du lịch tâm linh, sinh thái hay những điểm dã ngoại tự nhiên với núi rừng và cả những món ngon níu kéo chân khách…
  • Du lịch Bình Thuận: Khắc phục những điểm yếu để thu hút khách
    2 năm trước Du lịch
    Ô nhiễm môi trường, tiếng ồn; thiếu nhà vệ sinh công cộng; bãi biển bị xâm thực, bẫy tôm hùm... là những vấn đề tưởng nhỏ nhưng ảnh hưởng rất lớn đến việc thu hút khách quốc tế, phát triển du lịch của tỉnh.
  • Những mỏm đá kỳ diệu
    2 năm trước Du lịch
    Hoàng hôn buông xuống, đàn chim trắng - nâu không biết từ đâu về bay lượn rồi đậu trên những mỏm đá khổng lồ ở ngảnh Tam Tân. Thi thoảng một vài con sóng mạnh đập vào mỏm đá tung bọt trắng xóa, đàn chim lại bay nhảy tránh nước trông như những đứa trẻ đang đùa giỡn với sóng biển.
  • Rừng hoa tràm rực vàng trên cát trắng
    2 năm trước Du lịch
    Cái màu vàng rực rỡ kia, đã nằm trải dài theo suốt một cung đường biển Mũi Né đi ra Hòn Rơm, Bàu Trắng đẹp nổi tiếng của nước ta. Có nơi, cây mọc thành rừng, cứ độ tháng 11, tháng 12 lại đua nhau trổ hoa bạt ngàn trên cát trắng. Những nhành hoa, cụm hoa cứ vàng tươi mà nở, ken dày cả một vùng cát gió mênh mông. Dưới ánh nắng mặt trời, màu hoa vàng lại càng rực rỡ nồng nàn hơn gấp bội.
  • Bình Thuận không chỉ có biển xanh, cát trắng
    2 năm trước Vấn đề và sự kiện
    BT- Đoàn khảo sát gồm vài chục doanh nghiệp lữ hành của TP. Hồ Chí Minh và các trung tâm du lịch khác, vừa có chuyến đi khảo sát và trải nghiệm một số điểm đến tiềm năng của Bình Thuận như: hồ Hàm Thuận - Đa Mi, Thác Bà, Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông, hồ Biển Lạc, thác Ba Tầng, Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú, suối nước nóng Bưng Thị…
  • Ngôi trường mới trên vùng cát trắng
    3 năm trước Giáo dục - Thanh niên
    BT - Trường tiểu học Hòa Thắng 1 (xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình) được tách từ Trường THCS và tiểu học Hòa Thắng. Cơ sở vật chất trường, lớp còn thiếu thốn, các phòng học đều là nhà cấp 4 xuống cấp, mùa mưa mái dột, mùa nắng nóng bức, nên ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và chất lượng học tập của học sinh. Hơn nữa khu vực hiệu bộ và phòng chức năng phục vụ việc học tập chưa có… Trước thực trạng đó, đầu năm 2017 Sở Kế hoạch – Đầu tư đã phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Trường tiểu học Hòa Thắng 1 (xã Hòa Thắng) với số vốn đầu tư hơn 8,878 tỷ đồng (trong đó, vốn đầu tư trang thiết bị hơn 335,410 triệu đồng) từ nguồn vốn xổ số kiến thiết Bình Thuận. Công trình bao gồm các hạng mục chính: Khối hiệu bộ và phòng chức năng phục vụ học tập với quy mô nhà 2 tầng, có diện tích xây dựng 370,19m2, diện tích sàn 740,38m2. Khối 6 phòng học với quy mô 2 tầng có diện tích xây dựng 308,34m2, diện tích sàn 616,86m2. Công trình xây dựng Trường tiểu học Hòa Thắng 1 được xây dựng...
  • Biển xanh, cát trắng, nắng vàng giữa mùa dịch
    4 năm trước Vấn đề và sự kiện
    BT- Không được đưa - đón khách từ vùng dịch; tạm dừng các lễ hội, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; đóng cửa các khu di tích, danh thắng; hủy các sự kiện, hội nghị, hội thảo; người dân trong nước hạn chế đi du lịch; khách quốc tế e ngại đến khu vực châu Á... Ngay đầu năm mới du lịch đã gặp khó chồng khó. Tổng Cục du lịch dự báo trong 3 tháng tới nếu dịch virus corona kéo dài, thiệt hại của ngành du lịch Việt Nam sẽ vào khoảng 7 tỷ USD.
  • Chùa Bình Nhơn tĩnh lặng giữa vùng cát trắng
    5 năm trước Văn hóa - Thể thao
    BTO- Mới đây nhân dịp nghỉ lễ, chúng tôi đi thăm quan Bàu Trắng, Bắc Bình được bạn bè giới thiệu chùa Bình Nhơn ở thôn Hồng Lâm, xã Hòa Thắng. Hóa ra chùa cũng khá gần, Phan Thiết đi theo hướng Mũi Né đến ngã ba Bàu Trắng rẽ trái là đến.
  • KDL Saint Mary: Độc đáo giữa “Biển xanh, cát trắng, nắng vàng”
    6 năm trước Đời sống
    BTO- Nằm ngay gần cuối xã Tiến Thành, Phan Thiết khu nghỉ dưỡng Saint Mary chỉ cách Sài Gòn khoảng 190km, cách thành phố Phan Thiết hơn 15km đường khá dễ đi. KDL Saint Mary nằm nép mình bên bờ biển Tiến Thành, một vùng biển hoang sơ, thanh bình với bãi tắm rộng, đồi cát vàng tự nhiên, hàng dừa rũ bóng bên bờ biển thơ mộng, hữu tình.
  • Chùm ảnh: Miền biển xanh, cát trắng...
    10 năm trước Tin tức
    BT- “Bình Thuận với ưu thế du lịch biển nên có vai trò đặc biệt trong phát triển tam giác du lịch Lâm Đồng – Bình Thuận – TP. Hồ Chí Minh” là phát biểu của lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và TP. Hồ Chí Minh khi đề cập đến du lịch Bình Thuận tại hội nghị tổng kết chương trình hợp tác “Tam giác phát triển du lịch Lâm Đồng – Bình Thuận – TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2007 – 2012” được tổ chức vào ngày 5/6/2013 tại Đà Lạt.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO