Theo dõi trên

May mà nhà anh cháy

25/11/2016, 16:37

Quá thất vọng với buổi hẹn hò đầu tiên, Tồ lén vào nhà vệ sinh gọi điện cho bạn thân: 

- Ê Tý, khoảng 10 phút nữa mày gọi điện thoại cho tao nhé... Ừ, chán quá mà không biết cách nào chuồn đây.

Ít phút sau Tý gọi lại, Tồ nghe điện thoại xong liền hốt hoảng nói với bạn gái:

- Thật có lỗi với em quá, nhưng chắc mình phải hẹn lại hôm khác. Nhà anh vừa bị cháy rồi, giờ anh phải về gấp.

Cô bạn gái nghe thế liền thốt lên:

- Ôi trời, may thế!

Tồ nhíu mày:

- Ý em là sao?

Cô gái gãi đầu cười:

- Nếu nhà anh không cháy thì 5 phút nữa nhà em phải cháy rồi.

- !?!

Theo Vnexpress



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phan Thiết 10 năm xã hội hóa lĩnh vực văn hóa
Thành phố Phan Thiết sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương về Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, đến nay đã có những thành quả nhất định. Có được kết quả đó một phần là nhờ sự góp sức, đồng hành từ các tổ chức, doanh nghiệp gắn kết với địa phương.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
May mà nhà anh cháy