Đầu tuần này, tôi vô tình chứng kiến cảnh tượng trên khi đi làm. Những du khách từ các nơi khác tới (ngay cả nhiều người Phan Thiết cũng vậy) sẽ không chịu được cái mùi của xác mắm lưu lại trong không khí sau khi xe chở xác mắm chạy qua, hoặc khi nước xác mắm từ thùng xe chảy ra rơi xuống đường. Một mùi nồng nặc không thể nào tả nổi, cứ bắt người ta nôn thốc nôn tháo khi chưa quen. Điều lấy làm lạ, nhiều người không chịu nổi, nhưng vì sao đến nay xác mắm vẫn được vận chuyển một cách không kỹ càng trên những con đường có nhiều người đi lại, nhất là lúc sáng sớm, giữa trưa nắng nóng? Phan Thiết là thành phố du lịch, và vì là thành phố du lịch nên cần giữ gìn. Phan Thiết nên quy định: xe chở xác mắm chỉ được đi lại trên đường A, đường B (ngoại thành) nào đó. Nếu vì lý do nào đó xe chở xác mắm phải chạy xuyên qua nội thành trong giờ làm việc thì phải là xe chuyên dụng, không có mùi hôi thoát ra ngoài. Nếu có quy định như vừa nêu, chắc hẳn ấn tượng trong lòng du khách sẽ tốt hơn.
Nguyễn Ba